Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

NHÀ TÔI-Võ Tấn Hùng

NHÀ TÔI
Lối vào tăm tắp mấy hàng cau,
Ngào ngạt hoa thơm trắng một màu.
Ao cạn mây chìm xao ngọn muống,
Cổng cao gió phả rộn tàn ngâu.
Nhà xưa trang cặp theo lề Việt,
Cột thấp liễn đôi cẩn chữ Tàu.
Mỗi độ trăng tròn tri kỷ ghé,
Rượu thơ bay bổng suốt canh thâu!
                      Bình Định,13.07.2016
    VÕ TẤN HÙNG
BÀI HỌA
THĂM BẠN VỀ   
         (Họa ngược vần)
Quy Nhơn dừng lại, hết đêm thâu
Đến bạn xe ca tự bến tàu.
Ngon lắm cơm nhà ao sẵn muống
Vui sao trà vợ mắt vờn ngâu.
Suối tiên Ghềnh Ráng thăm người cảnh
Khoáng nóng Hội Vân tắm sắc màu.
Hai cháu roi quyền ồ ngộ thiệt
Trăng hòa bóng dáng với hương cau .
Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét