Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

NGUYỆT MỘNG - Hoành Trần






NGUYỆT MỘNG
Nghe tình thu gọi giữa màn đêm.
Thèm chút môi hôn nguyệt ghé thềm, 
Thân ấm đắp thân hương tóc đượm 
Ngực nồng ấp ngực ngọt môi mềm 
Hòa trong nhịp thở thương yêu gọi 
Thấm tận con tim luyến ái tìm 
Trăng lạnh đưa hồn say diễm ảo
Tan vào chăn gối mộng tràn đêm 
          Hoành Trần (Nhatthuyh)
                     10/11/09


HỌA:


MỘNG ĐÊM THU
Ta gọi thu về đêm trắng đêm
Say sưa một chút ngủ bên thềm
Chừ đây mái tóc đưa hương thoảng
Vẫn bấy men tình dỗ giấc êm
Phố vắng mờ nheo vành mắt mọng
Đèn khuya ẩn hiện nét môi mềm
Sương lan chén rượu tuôn dòng nhớ
Gối lẻ em nằm mộng trắng đêm!
                  MT – 20160715

TRĂNG TÌNH ÁI 
Trăng gió giao hòa giữa bóng đêm.
Em cùng ta ước hẹn bên thềm. 
Vai kề vai tựa trao hơi ấm. 
Mối nếm môi mời rót vị êm. 
Xao xuyến tim rung tình ý lộng. 
Ngọt ngào hương ngấm ái ân tìm. 
Mây giăng che kín mừng đôi lứa.
Say giấc mơ thành mộng suốt đêm.
                       Kim Liên Thái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét