Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

LIỆU CÓ CÒN !?! - Sắc Tứ Minh Thiện cùng thi hữu






LIỆU CÓ CÒN ?!
(Thể triệt hạ)
Mấy chữ vàng xưa liệu có còn ...
Thay lòng đổi dạ khác chi con ...
Mưu sâu kế hiểm tâm dường cục ...
Nghĩa bạc tình sơ tánh giống hòn ...
Tổ quốc lâm nguy dân chúng vẫn ...
Sơn hà biến loạn sĩ phu luôn ...
Xương tan thịt nát cho dù phải ...
Chẳng để quê hương mãi chịu lòn ... !
Sắc Tứ Minh Thiện
18.7.2016

HỌA:

1.
VẪN NHƯ CÒN…

Ngoại giao bốn tốt vẫn như còn…
Bành trướng bạo tàn đã hóa con…
Thất kiện xây nhà thành một đống…
Xua quân lấp biển đã như hòn…
Dân tình phẩn nộ môi trường vẫn...
Lãnh đạo ung dung đất nước luôn…
Hứa hẹn trăm điều ta chí quyết…
Vì dân chiến đấu chẳng chui lòn…
Đức Hạnh
18.07.2016  


2.
ĐÃ KHÔNG CÒN...

Vàng nhơ chữ nhuốc đã không còn...
Xảo trá gian hùng giống hệt con...
Rắn độc chui rình mưu cướp đảo...
Sói lang núp chực kế tranh hòn...
Tàu đang quấy loạn tâm tà vẫn...
Pháo mãi ngang tàng dạ ác luôn...
Cảnh giác ngăn ngừa không để chịu...
Ngàn năm bắc thuộc kiếp tôi lòn...
Cư Nguyễn
18.7.2016


3.
THÉT GIỮ CÒN

Lưỡi bò lũ Khựa tưởng như con...
Một đống quan tham chẳng khác hòn...
Bao đẫy chèn bao lèn khí ,cục...
Đảo vơi mặc đảo nhét hơi ,lòn...
Có nghe lũ chó gào to, để...
Đã thấy bầy nai thét giữ, còn...?
Một mai tổ quốc đi tây,hỏi...
Vàng bạc tỉ ngàn ôm được?!? Luôn...?!
Tau Dotrong
Bắc giang,18.7.2016


4.
NGẪM SỰ NƯỚC NON

Nhìn xa ngẫm sự nước non còn ...
Hỏi phải làm gì để cháu con ...
Nếu chẳng lo gìn thì đội nón ...
Bằng như mặc kệ phải ăn hòn ...
Tương lai tối mịt nhưng rồi cứ ...
Quá khứ mù mờ lại cũng luôn ...
Mấy kẻ anh hùng dâng hiến trọn ...
Nhiều tay nịnh bợ vẫn chui lòn …
Lưu Xuân Cảnh
18.7.2016


5.
KHÔNG THỂ LÒN CÚI

Tứ bình phương ngữ có chi còn .....
Xã thải môi trường họ kém con ....
San lấp Gạc Ma rồi đến đảo ....
Vun bồi Chữ Thập tiếp thêm hòn ....
Non sông lệ thuộc người trên cứ ....
Tổ quốc lâm nguy kẻ dưới luôn ....
Chảy máu rơi đầu dân cũng phải .....
Quyết tâm không để cháu con lòn ....
Phạm Như Phước
18.7.2016


6.
NÉT ĐẸP VIỆT NAM !

Lịch sử ngàn năm mãi vẫn còn ...
Cha truyền dạy bảo đến đời con ...
Tinh hoa dân tộc trơ như đá ....
Nề nếp gia phong vững tựa hòn ....
Nét đẹp thơ ca chau chuốt mãi ....
Văn phong nhuần nhuyễn phải luôn luôn ...
. Từ gìa tới trẻ cùng chung sức ....
Quyết thắng ngoại bang chí chẳng lòn...
Nguyễn Tiến
18 .7.2016


 7.
 SẼ KHÔNG MÒN…
Xú uế hôi tanh thủm vẫn còn…
Ôm hôn bú hít cái kìa con…
Gần nơi lổ xã kia đa són…
Cận chỗ tòn teng đó nhị hòn…
Tốt đẹp sao mà không chịu chọn…
Xấu xa lại mãi giữ chui lòn…
Nhuốc nhơ hắc sử ghi trăm lọn…
Bia miệng ngàn năm cũng chẳng mòn…
 Mietvuon Sau 
19.7.2016

8.
NGẨNG MẶT
Ngàn năm nhiệt huyết vẫn đang còn ...
Truyền lại muôn đời để cháu con ...
Tâm địa kẻ thù đen giống cục ...
Ruột gan ác quỷ hiểm như hòn ...
Rước voi mả tổ gương treo mãi ...
Cõng rắn gà nhà bài học luôn ...
Độc lập Tự do dù phải đổi ...
Trời xanh ngẩng mặt há khum lòn ... !
Tu Tri Phan
 
19.7.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét