Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

XA TRÁNH QUAN THAM – Phạm như Phước cùng thi hữu






XA TRÁNH QUAN THAM
           Bát đồng âm
Quan liêu nịnh hót để thăng dần
Chỉ nghĩ thân mình chẳng để nhân
Nhất quyết tham ô không ít bận
Thời tâm lạm dụng tính nhiều lần
Dân thời phải chịu bao sầu hận
Vạn thuở đành mang cảnh thảm bần
Đại náo lòng ham vô đáy tận
Tránh xa quyền lực bọn gian thần 

HỌA

1.
TRỪ THAM…DIỆT MỌT
Cậy thế ô to để tiến dần
Tham tàn, nhũng nhiễu, mất lòng nhân
Xòe tay nhận hối… vàng bao tấn!
Hả họng nuốt trôi đất mấy lần?
Ngân khố “tớ đầy” thời bất tận
Gia tài “ gốc chủ” quá thanh bần
Hoài mong công lý cao tay ấn
Diệt mọt, trừ gian, xóa nịnh thần..
Đức Hạnh
26.6.2016

2.
XIN CHÚT ÁNH SÁNG SOI NỤ CƯỜI.
Ánh sáng dường như đã tắc dần !
Quanh vòng chới với loạn tâm nhân
Trời cao có thấu muôn màu....đận
Hạ giới cùng kham khó vạn lần
Cuộc sống an lành đang bị cấn
Dân sinh khắc khổ hóa ra bần
Cũng vì bóng tối luôn kề cận
Che khắp trần gian bịt mắt thần...

Bởi thế gian đây lắm vị thần
Nên trăm thể thức hóa tham bần
Bao nhiêu khố sách thi nhau lận
Mỗi cõi bạc ngân tự rút lần
Ánh sáng liêm minh hồi lụy tận
Lòng si trục lợi mãi cuồng nhân
Bóng đêm ngự trị niềm yên tận
Ánh sáng dường như đã tắc dần..
Tuan Nguyen
26.6.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét