Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

VÕ TẤN HÙNG CÙNG THI HỮU HOẠ THƠ TRẦN NHƯ TÙNG



BÀI HOẠ:
      
        THI TỔ CẢM
Muốn vui xướng họa phải theo bè,
Vò võ riêng mình nản lắm nghe.
ĐẤT ĐỨNG đăng thơ sao chẳng ghé,
TRỜI NAM mở cửa cứ luôn che?
"Đón người trở lại" cho tình hé,
"Mộc mạc Nàng Bân" để nghĩa se.
Lời khấn thành tâm Thi Tổ cảm,
Bên song nắng đỏ  đã sang hè!
        Bình Định, 10.06.2016
             VÕ TẤN HÙNG

           TÌM BẠN
Muốn vui chắc phải kết thêm bè,
Để xướng thơ còn có bạn nghe.
Nhắm được bài nào chân phải ghé,
Xem vừa tít nọ mắt đừng che.
"Thi duyên tương ngộ" vòng tay hé,
"Tâm sự thơ Đường" tấc dạ se.
Bằng hữu chân tình không mấy kẻ,
Tầm từ xuân trước chửa xong hè!
                          10.06.2016
                        THƯ HOÀNG

BÀI XƯỚNG

        KHẤN VÁI TỪ XUÂN
           (Bát vĩ đồng âm)
Xướng họa muốn xôm phải có bè,
Mình thì đơn độc thật buồn ghê.
Tìm bài nỏ chốn thèm cho ghé,
Kiếm bạn nào nơi muốn chịu che.
"Níu chút tình thơ" cho dạ hé,
"Cái gông thú vị" muốn duyên se.
Cầu xin Thi Tổ thương dùm kẻ,
Khấn vái từ xuân lại đến hè!
              TRẦN NHƯ TÙNG.

(Các cụm từ trong dấu ngoặc kép là tên các bài thơ đăng
trên VĂN NGHỆ TRỜI NAM- VTH)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét