Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

VỊNH CÁI DÙ – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





VỊNH CÁI DÙ
Chui đầu tránh nắng lẫn che mưa
Xếp lại cầm tay chỉ đánh lừa
Đuổi chó khi nhà ran tiếng sủa
Xua gà lúc ngõ vắng lời thưa
Thân to vững bóng, nơi nương tựa
Xác nhỏ nghiêng hình, chốn đẩy đưa
Bám cán ôm đồm người chọn lựa
Ô dù lắm kẻ thích a dua.
Lưu Xuân Cảnh
05.6.2016

HỌA:

CHỚ CẬY
Đừng cậy to dù, thách đố mưa
Muôn người trải nghiệm cớ sao lừa
Môi trường thân thiện bao lời hứa
Sông biển nhiễm ô lắm kẻ thưa
Nghiệp sống dân chài không chỗ tựa
Công ty sắt thép vẫn đòng đưa…
Nhân quyền, Công lý còn nương dựa!?
Yêu nước, thương nòi chớ nịnh dua…
Đức Hạnh
6.6.2016

TRỞ TRỜI
Nghe ngoài nhỏ giọt tưởng là mưa
Có bữa ngồi xem vạt nắng lừa
Ráng phủ chân trời đan ánh lửa
Mây lùa mặt biển rụng sao thưa
Trên cành lá nõn con chim bói
Giữa đám rau già đỏ quả dưa
Gió vẫn đang còn cơn thịnh nộ
Vang rền sấm cũng chớp a dua ./.
LCT - Nguyên Nhật
6.6.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét