Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

ƯỚC MƠ - Hoành Trần cùng thi hữu





ƯỚC MƠ
Buốt giá mưa giăng suốt tháng đông,
Gió đem hơi lạnh rãi trên đồng.
Theo chân mẹ buốt đời cò lội,
Nương gót cha đau kiếp vạc trông.
Nuốt nghẹn gượng cười môi bớt tái,
Nín câm dấu tủi mặt hơi hồng.
Quặn lòng tìm ngọt trong cay đắng.
Mà thấy lòng mơ hết bão giông.
                             Hoành Trần 
                            
                             (Nhatthuyh)

HỌA:

THÂN CÒ
Căm căm giá rét suốt mùa đông
Nước buốt Cò con vẫn lội đồng
Ba tháng nóng lòng ngồi ngóng đợi
Một năm sốt ruột đứng chờ trông
Đôi chân nứt nẻ , da thêm sạm
Hai má sần sùi, môi hết hồng
Vất vả gian nan mà đói khổ
Đời Cò vật lộn với cơn giông
                 Tăng Hoành Lão


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét