Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

TÌNH TRỌN VẸN – Tuan Nguyen cùng thi hữu




             Đôi uyên ương Đức Hạnh - Hồng Xuyến



TÌNH TRỌN VẸN
(Nhân kỷ niệm ngày cưới v/c anh Đức Hạnh -
30.5.1991-30.5.2016)

Nhân ngày kỷ niệm kết uyên ương
Mến chúc tình yêu đẹp đóa hường
Mộng thắm sẽ hoài trong ý tưởng
Duyên nồng đọng mãi những hồn thương
Trăm năm tiếng hát hòa cuộc sống
Một cõi nhân trần vẫn ngát hương

Bất luận thế đời bao vất vả
Bài thơ Hạnh Phúc... tỏa ngàn phương.
Tuan Nguyen
30.5.2016


HỌA:

NGHĨA KEO SƠN

Xuân đã viếng thăm tặng cánh hường
Giống cây tình nghĩa đẹp vườn ương
Nụ hồng thắm thiết trao nhân ái
Biển mộng nồng nàn gửi mến thương
Thơ cũng giao hòa say bóng nguyệt
Bạn thời kết nghĩa quyện muôn phương
Dù cho bão táp cành chao đảo..
Hoa vẫn tươi màu tỏa sắc hương…
Đức Hạnh
30.5.2016


ĐẠO VỢ CHỒNG!
Hai sáu năm rồi trái vẫn ương
Đơm hoa khoe sắc vạn bông hường
ÔNG TƠ khéo kết lòng thêm thắm !
BÀ NGUYỆT xe duyên dạ mãi thương
Đạo nghĩa phu thê còn ngát tỏa !
Tình chồng nghĩa vợ vẫn thơm hương
Cùng nhau quán xuyến đàn con cháu !
Bạn hữu xa gần khắp bốn phương !
Nguyễn Tiến
(30.5.2016)


CHÚC MỪNG
Chúc mừng trút bỏ những tai ương
Kỷ niệm đời anh đẹp má hường
Hai sáu xuân lòng chung cuộc sống
Năm dài tháng rộng trọn tình thương
Thềm hoa vẫn mãi không phai sắc
Bếp lửa hoài mong chẳng nhạt hương
Giữa bước đời thường luôn rộng mở
Khu vườn mái ấm đẹp ngàn phương ./,
LCT - Nguyên Nhật
31.5.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét