Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

THIÊN NHIÊN CẢM HỌA – Đức Hạnh cùng thi hữu





THƠ VUI:

THIÊN NHIÊN CẢM HỌA

Thiên nhiên khéo họa giống như em
Chùm cỏ xanh rì, suối cát êm
Lãng tử ngắm nhìn khen biển hóa
Tao nhân đứng đợi thỏa tình xem
Nghe lòng rạo rực bao hoài vọng
Thấy mộng xôn xao mãi ước thèm
Thiếu nữ khỏa thân khoe cảnh đẹp
Khát khao viễn khách, trái tim mềm…
Đức Hạnh
28.6.2016

HỌA:

1.
TẠO HOÁ BÀY TRANH.
Xa nhìn cứ ngỡ tưởng là em
Tạo hoá điềm nhiên lộ cảnh êm
Láng mượt thân ngà sung nắng tắm
Mịn màng da dáng tủi người xem
Lô nhô đám cỏ phơi hình khát
Thấp thoảng chân thon gợi mắt thèm
Thiếu nữ trong tranh lồ lộ ảnh
Lòng say mấy lão cẳng chân mềm .
Tuan Nguyen
28.6.2016

2.
BỨC TRANH TẠO HÓA
Cát nổi ven bờ cũng tựa em
Vừa nhìn đã thấy ló rêu êm
Lơ thơ một bụi bao anh ngắm
Thưa thớt vài hàng mấy chú xem
Kiếm chữ xa gần vì cũng muốn...
Tìm câu úp mở bởi đang thèm...
Thi nhân tả thực thì khô cứng
Mượn lối ngoa ngôn, đá hóa mềm.
Lưu Xuân Cảnh
28.6.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét