Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

NỢ TÌNH – Nguyên Nhật cùng thi hữu





NỢ TÌNH
Ngày qua tháng lại bận tâm lòng
Gánh nợ ân tình trả chửa xong
Vợ lẽ năm đôi chờ đổi chuyến
Mình riêng một gánh đợi xoay vòng
Rời phiên đảo ngược theo tuần tự
Tới lượt quay chiều phải đếm đong
Bữa nọ phờ râu nằm thở dốc
Bà kia giận dữ nói chưa đồng ./.
LCT - Nguyên Nhật
31.5.2016

HỌA:

TÌNH THƠ
Biết gửi về đâu, hỡi bạn lòng
Nghĩa tình xướng họa, lẽ nào xong !
Chẳng qua lệch cảnh rong vài lối
Rồi cũng chung đường nối một vòng
Biển ái vần thơ còn ấp ủ
Thuyền yêu cánh mộng chẳng vờn đong
Vườn hoa nở thắm, dù phây ảo!
Vẫn khắc hồn ta, một chữ đồng…
3.6.2016


DUYÊN MÌNH 
Từ dạo xa nhau thấm lệ lòng
Duyên mình đứt đoạn thế là xong
Sông xưa buồm nọ căng bao bận
Bến cũ thuyền ai xuống mấy vòng 
Bạc phước  tình em đành ngóng đợi
Hụt phần nghĩa chị phải đưa đong
Hoa kia sớm nở chiều phai rụng
Hỏi tới khi mô kết chữ đồng 
Trần Ngộ 
(Lâm Đồng)

VỮNG NHƯ ĐỒNG
Phong lứu luôn thấy thiếu trong lòng
Một bến một thuyền đâu dễ xong.
Ba chốn cầm như liền mạch thẳng
Mười nơi thì cúng tiện cung vòng.
Trời quang mây tạnh đâu cần đếm
Gạo cạn tiền vơi chẳng vội đong.
Tặc lưỡi vài phen đừng bỏ phí
Thế gian mấy kẻ vững như đồng.
Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét