Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

LÒNG QUÊ - Đỗ Thanh Liêm

Họa y đề thơ Vũ Hùng

LÒNG QUÊ

Đêm về chắp bút thảo vần thơ
Nhớ quê lòng quặn, cứ thẩn thờ.
Cầu Đu lắc lẽo, thương em đợi,
Dốc động ngoằn ngoèo, nhớ anh chờ.
Sân trường phượng đỏ chìm cơn mộng,
Quê cũ hạ vàng lịm giấc mơ.
Mải miết xứ người gom cái chữ.
Xa rồi, sao cứ nhớ vẫn vơ?


TRỞ LẠI

Trở lại Mi Lăng một chiều giêng
Dõi mắt trông xa bặt bóng thuyền.
Yến Lang thi cựu còn đâu nữa!
Thanh Liêm hoài cổ vẫn nặng duyên
Tìm đến bến sông vì nghĩa cũ
Chắp bút vần thơ nặng tình riêng.
Chiều nghiêng gió khẽ buồn rưng rức
Cánh cò chắp chới dạ ưu phiền...
15g ngày3/6/2016


Đỗ Thanh Liêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét