Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

HẢI ĐẢO THÂN YÊU - Bửu Tùng cùng thi hữu





HẢI ĐẢO THÂN YÊU
Bản đồ định rõ dải Hoàng Sa
Hải đảo thân yêu thuộc nước nhà
Hạm đội tham tàn tung mã pháo 
Hùng anh quyết tử giữ sơn hà    
Trời Nam sóng biển gào cay đắng  
Nỗi khổ dân chày vọng xót xa
Thế giới ngày nay nào dễ gạt
Ai thèm ngó kẻ đánh phèng la
Bửu Tùng
16/5/2016



HỌA:

LÀM LÍNH BIỂN

Hoàng Sa hải đảo với Trường Sa
Núm ruột thân yêu chẳng thể xa.
Quân đội anh đang gìn vững nước
Thơ văn cô giảng giữ yên nhà
Ngày đêm ăn uống mong mau lớn
Năm tháng học hành chẳng bị la.
Em hứa với mình làm lính biển
Khí tài giỏi gác dưới Ngân Hà .
Trần Như Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét