Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

CUỒNG SÓNG 2 – Tuan Nguyen cùng thi hữu




CUỒNG SÓNG 2
Thế giới như dầy lửa chiến tranh
Để mai vun xới mộ...xây thành !
Người về tàn tạ thân di biến
Kẻ ở u hoài kiếp mỏng manh
Trái đất vần xoay chiều thuận lý
Thời gian chuyển động hướng trong lành
Mà sao cõi diệt vô phương định
Có phải thiện tâm đã nguội tanh ?!

Tuan Nguyen
06.6.2016

HỌA:

HOÀI MONG

Hoài mong thiện hảo, mãi đua tranh
Sự ác lùi xa để biến thành:
Thế mạnh, công bằng không hiếp đáp
Nước to, nhân ái chẳng lưu manh
Chủ quyền hải phận luôn bền vững
Đại chúng ngành chài được ấm lành
Lãnh đạo lắng nghe dân kiến nghị..
Mở lòng tiếp nhận, chớ tành tanh…

Đức Hạnh
9.6.2016
MONG MANH
Thanh nhàn kham khổ túp lều tranh
Số hẩm lao đao mộng chẳng thành
Đã biết cô thân đời vẫn nhạt
Thôi thà an phận sống nào tanh
Lắm kẻ nghênh ngang điều bạo ác
Ta người e ấp chữ ân lành
Sông sâu chôn cả tình nhân nghĩa
Biển thẳm khôn dò cái mỏng manh
Vetra Tho


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét