Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

CHUNG THỦY - Hương Hoài cùng thi hữu





CHUNG THỦY
Mặc gió cùng mây đảo lộn hùa
Ngang dòng sóng cản mái chèo khua
Rừng cao lũ giặc vươn mình múa
Biển rộng loài xâm ưỡn bụng lùa
Chí vững hồn thơ nàng cứ bủa
Gan bền khúc nhạc lão càng đua
Tình quê ngát tỏa hương đồng lúa
Nghĩa thắm tròn câu nặng bốn mùa
Huong Hoai
13.6.2016

HOẠ:

CHỦ QUYỀN
Chủ quyền khẳng định, cớ sao hùa!
Hải phận, “lưỡi bò” chớ động khua
Cậy thế dàn qua – Tàu túa tủa
Khôn hồn cút sạch – Sóng lua lùa
Bạch Đằng hùng sử còn vang bủa
Lũ giặt kinh hồn chẳng đỏng đua
Yêu nước một lòng ta quyết giữ
Cho vườn công lý nở tư mùa.
Đức Hạnh
14.6.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét