Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

SỨC MẠNH VIỆT NAM – Nguyễn Tiến cùng thi hữu





SỨC MẠNH VIỆT NAM !
Non sông đất Việt của ta ơi !
Lịch sử ngàn năm mãi sáng ngời
Gìa trẻ chung tay cùng gánh vác !
Gái trai góp sức chẳng hề ngơi
Biên cương phía Bắc là then chốt !
Hải đảo xa khơi tựa lưới trời
Chiến sĩ Biên phòng luôn chủ động !
Đánh cho lũ giặc chạy tơi bời !
Nguyễn Tiến
20.5.2016

HỌA:

HÀO KHÍ VIỆT NAM !
Rồng thiêng chí khí Việt nam ơi !
Sử sách còn ghi mãi rạng ngời
Đất nước bao năm ngăn giặc mạnh !
Non sông ngàn thuở giữ yên trời
Kiên trung bám biển không ngừng nghỉ !
Bất khuất canh trời chẳng thể ngơi
Vững chí quân . dân bày thế trận !
Chung tay đánh giặc nát tơi bời !
Nguyễn Thu Hà
20.5.2016

QUYẾT CHIẾN
Lời dạy tiền nhân mãi rạng ngời
Chủ quyền độc lập… Đồng bào ơi!
Ngàn năm tặc Hán còn run sợ
Thanh kiếm Nam hùng chẳng nghỉ ngơi
Kiên chí trừ gian xây đất mẹ
Đồng tâm chiến đấu giữ vùng trời
Quân mình quyết tử vì công lý
Khiến lũ “voi” điên, tẩu tới bời.
Đức Hạnh
21.5.2016

TRUNG KIÊN
Hãy nén đau buồn Tổ Quốc ơi!
Bão giông sẽ lặng lại ngời ngời
Ngàn năm giữ đất, không ca ngợi
Vạn thế chung lòng, chẳng nghỉ ngơi
Dẫu giặc điên cuồng tìm mánh lới
Thì dân tỉnh táo giữ bầu trời.
Cho dù bất kể quân nào tới
Lạc Việt trung kiên, diệt rối bời.

QUAN VỚI DÂN NHƯ CÁ VỚI NƯỚC.
Tình ca đất nước rộn ai ơi !
Đến lúc tô thêm nét rạng ngời
Biển cả thiên thời đang dậy sóng
Núi rừng địa lợi đã tàn ngơi
Còn nhiều vấn nạn chờ chung sức
Một chút tâm mong đợi ý trời
Cần kiệm chăm lo , là quốc sách
Quan dân hợp sức , nghỉ chơi bời...
Tuan Nguyen
21.5.2016

SỨC MẠNH VIỆT NAM
Hỡi những con người nước Việt ơi
Sức ta đoàn kết mạnh bời bời
Mã Nhi,Tô Định...bêu danh sử
Thường Kiệt,Vua Đinh...định sách Trời
Thắng giặc bao lần đừng tự mãn
Dựng nhà muôn thuở chớ nằm ngơi
Tinh thần cảnh giác không suy giảm
Đất nước mình đây sẽ mãi ngời
Tau Dotrong
Bắc giang, 21.5.2016

TIẾNG GỌI SƠN HÀ

Tiếng gọi sơn hà! Chính nghĩa ơi!
Chủ quyền phải giữ, nước luôn ngời
Lưỡi bò láo xược hòng chiêu mới
Thanh kiếm trung thành chẳng thể ngơi
Biển giận sóng gào mau cứu đảo...
Dân sầu giặt lộng... đến kêu trời!
Đồng tâm quyết chiến“voi” nào tới
Ta đánh tan xương, chạy rối bời...
Đức Hạnh
22. 5. 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét