Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

YÊU THƠ-Hồ Văn Chi và Thi Hữu



THƠ MỜI HỌA
YÊU THƠ
Yêu thơ, khổ sở biết nhường nào
Chẳng khác chi người vượt thác cao
Đứng trước rừng từ mà lúng túng
Hòa trong núi vận cũng lao đao
Thâu canh lựa chữ say sưa bới
Suốt tối tìm câu mải miết đào
Viết được bài hay mừng mấy tháng
Xem xong, bạn gật...sướng làm sao!
2016. Hồ Văn Chi
BÀI HỌA
TÔI HỌC LÀM THƠ...
Tôi học làm Thơ...thiệt khổ nào...
Khác chi xuống vực lại trèo cao.
Đôi khi vịnh nụ thành hoa nở.
Lắm lúc tả dưa hóa bí đao.
Từ tứ mới nhen mà mạch tắc.
Ý vần vừa chớm chợt dông đào.
Mới hay nghiên bút đâu đơn giản...
Chắp được thành thi...mắt đổ sao..!
Trần Lệ Khánh   2-4-2016
TÌNH XƯỚNG HỌA
Vui chơi xướng họa với nhau nào
Là thú thanh nhàn lúc tuổi cao
Khắc khoải trang dàn như trận tuyến
Âm thầm chữ  bố tợ gươm đao
Bần thần điển cũ loay hoay xới
Lẩn thẩn tích xưa mò mẫm đào
Niêm luật tra rồi mừng thắc thỏm
Chờ người góp ý thiệt mong sao
Lê Đăng Mành
XƯỚNG HỌA
Khai bút đề thơ khó lắm nào
Khác chi gắng sức vượt đèo cao
Kiếm từ chọn đổi xem càng khó
Đúng niêm lựa vận thấy chao đao
Thổi thức thâu đêm luôn chọn lựa
Suy ngẫm suốt ngày mãi kiếm đào
Vuốt ve câu chữ cho ưng ý
Xướng họa bạn bầu thỏa chí sao
HỒ HẮC HẢI
TÔI VỚI THƠ
Nặng vướng tình tôi đã thuở nào
Đâu màng lối thấp với chiều cao
Nghe làn ví dặm vang hồn lúa
Rọi áng  văn người tựa mũi đao
Đã lúc bền gan đầu sóng biếc
Và khi mở dạ ngọn sông đào
Gom mầm cỏ lạ nơi lòng đất
Tỏa sáng non Hồng những ánh sao
Phạm Duy Lương
VẤT VẢ ĐƯỜNG THI
Đường thi viết được khổ dường nào
Ấy thú thanh tao tuổi hạc cao
Đọc bạn câu từ lòng lảnh lót
Xem mình đối luật dạ lao đao
Xăm xoi chữ nghĩa loay hoay  xới
Láo liến câu từ lẫn quẫn đào
Mới hiểu văn chương đâu dễ đạt
Thành thơ vất vả nhọc nhằn sao!
GM.Nguyễn Đình Diệm
MỖ VUI SAO !
Nghề chơi cũng tốn lắm công . Nào !
Thơ luật lại càng khó với cao.
Sẵn vốn văn chương nhanh hạ bút
Thiếu nguồn cảm xúc ngại vung đao.
Hứng lên từ đến đâu cần bới
Bí quá ngôn chui nỏ dễ đào.
Ơi bạn Văn Chi ơn bạn lắm
“Yêu thơ” được họa mỗ vui sao !.
Trần Như Tùng
CẢM ƠN!
Bối rối vần niêm chọn thể nào?
Ngẫm mình trí mọn chẳng tài cao
Thẫn thờ lạc ý trơ nghiên bút
Chán nản mạ đề lụt kiếm đao
Kiên nhẫn nhiều phen qua sóng gió
Siêng năng mấy tháng vượt ba đào
Đôi lần phạm lỗi bao người giúp
Nhẹ nhõm trong lòng thích thú sao!
Như Thu
VÀO VỚI THƠ
Chẳng biết làm thơ khó cỡ nào
Mà người đem ví với gươm đao
Mới hay! Lạc vận đau gom xới
Nào biết! Thất niêm khổ bới đào
Vừa kiếm được tình, theo mãi nhé! 
Chưa tìm ra tứbỏ đành sao!     
Bạn bè cổ võ cùng vui họa
Cũng gắng tuy rằng tuổi đã cao!   
Phan Tự Trí 

3 nhận xét:

  1. Rất cảm ơn các thi huynh hữu đã "ào ạt" họa bài. Hồ Văn Chi thấy thật là xúc động! Kính chúc quý thi huynh hữu vui, khỏe. 03/4/2016. Hồ Văn Chi.

    Trả lờiXóa
  2. Rất cảm ơn các quý thi huynh hữu đã có các bài họa hay. 4/4/2016. Hồ Văn Chi

    Trả lờiXóa
  3. Rất cảm ơn các quý thi huynh hữu đã có các bài họa hay. 4/4/2016. Hồ Văn Chi

    Trả lờiXóa