Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

RÉT ĐẬM - Thơ Trần Như Tùng



RÉT ĐẬM

Mưa rơi rét đậm chín... mười ba*
Đốt khúc củi khô đặt giữa nhà.
Lửa réo bập bùng hồng má trẻ
Nhiệt buông phơ phất ấm tay già.
Bính Thân nỗi tết đà tròn trịa
Góc... Quảng** niềm thơ nhớ diết da.
Muốn gặp cầm tay lời chúc phúc
Cánh diều tơ nhện khó bay xa .

                     Trần Như Tùng 
                         Phú Thọ

* Chín đến mười ba độ
** Góc thơ đường Văn Nghệ Quảng Trị

1 nhận xét:

  1. Bài thơ hay,Đình Tự xin góp họa cùng thi huynh.
    GIÁ LẠNH
    Khí lạnh tràn vào rét...độ ba
    Sương rơi bao phủ khắp bao nhà
    Hàn se giáng xuống đau lòng trẻ
    Giá buốt bủa vây xót phận già
    Sưởi ấm những mong sao ấm dạ
    Cầm lòng cam chịu phải nhăn da
    Thiên nhiên khắc nghiệt bao điều hại
    Ám ảnh mới hồi chẳng phải xa.

    Liêu Đình Tự, phúc họa!

    Trả lờiXóa