Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

NÓI XẤU VỢ - Huy Vụ họa thơ Lệ Lệ

NÓI XẤU VỢ
(Bài xướng)

Đôi vần tả vợ trước Đường thi
Yểu điệu đoan trang mỗi tội lì
Kéo sập kêu ngồi thì vẫn đứng
Kê giường bảo ngủ lại quay đi
Chân tiên sao ngỡ là chân cọp
Gót ngọc mà sao tựa gót chì
Cứ hễ buông lời là nói lắp
Tam tòng tứ hạnh đẻ mần chi

Lệ Lệ
Đường luật Làng thơ.



NGẪU HỨNG
(HV vui họa)

Ngẫu hứng tôi cùng với Bác thi
Vợ ai đệ nhất thứ gan lì.
Dao kề sát cổ mi không chớp
Súng dí vào đầu mặt ngoảnh đi
Ánh mắt lóe lên bừng sắc lửa
Bờ môi mím lại lạnh gam chì.
Tam bành mà nổi ôi trời hỡi…
Hết vía tôi đành rúm tứ chi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét