Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Hai bài thơ Xuân - Trương Văn Lũy




VUI XUÂN... LẠI NHỚ XUÂN XƯA

Mỗi lần xuân lại chuyễn sang trang.
Đàn én tung tăng khắp xóm làng.
Nhà tổ tưng bừng câu đối đỏ.
Ngõ đường rực rỡ sắc mai vàng.
Ông bà hội tụ nâng ly chén.
Con cháu nô đùa dậy tiếng vang.
Vần điệu tám câu về cố quận.
Chúc mừng năm mới vạn trường khang!

TÂM SỰ BẠN NGHÈO

Mỗi lần xuân lại thấy buồn ghê.
Ngó trước nhìn sau thiếu mọi bề
Bè bạn chân tình bày ý trách.
Anh em tri kỷ tỏ lời chê.
Bao xuân mong mỏi chưa về xứ.
Bấy tết trông chờ vẫn biệt quê.
Chuyện phải ở đời to lớn quá.
Mà ta nhỏ bé biết sao hè!


Trương văn Luỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét