Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

GIA PHÚ QUỐC CƯỜNG-TRẦN NGỘ Và Thi Hữu



GIA  PHÚ QUỐC CƯỜNG
THƠ MỜI HỌA
Tết đã qua rồi các bạn ơi
Mong rằng giảm bớt chuyện vui chơi
Người vô xưởng máy lo chăm chỉ
Kẻ tới công trường chẳng lả lơi
Cán chính toàn tâm tròn nghĩa nước
Nhân dân vẹn ý đẹp tình đời
Cầu cho quốc thái gia đình thịnh
Kiệm chính liêm cần chớ bỏ rơi
Trần Ngộ
BÀI HỌA
VUI - BUỒN !
Dẫu tàn xuân vẫn trụ người ơi
Hàm tiếu hoa vờn thưởng lãm chơi
Năm tháng chăn tâm đừng xả láng
Bốn mùa dưỡng tánh chớ buông lơi
Hãy nhìn xó chợ bao căn phận
Để thấy gầm toa bấy mảnh đời
Đau khổ tẻ nguồn từ hạnh phúc
Vui buồn cứ vậy đổi nhau rơi
Lê Đăng Mành
PHẬT TRỜI KHÔNG BỎ
Tết xong lo cuộc sống ai ơi
Công việc vui làm ít ít chơi
Bởi lẽ áo cơm luôn hiện diện.
Lạị còn sinh kế dám buông lơi
Đã tròn tâm thức cùng non nước
Phải trọn lòng son với đạo đời
Mong được sở cầu như ý nguyện.
Phật Trời không bỏ Chúng Sanh rơi..!
TRẦN LỆ KHÁNH--14-2-2016
SAU TẾT
Thế là hết Tết mọi người ơi !
Tiếp tục làm ăn chớ mải chơi
Chăm chỉ ngày ngày không chểnh mảng
Chuyên cần tháng tháng chẳng buông lơi
Góp công xây dựng tươi non nước
Gắng sức tô thêm thắm cuộc đời
Thịnh vượng an khang là ước muốn
Tiêu cực xấu xa sẽ phải rơi!
Lê Trường Hưởng
TUỔI GIÀ THANH THẢN
Lại thêm một tuổi, bạn già ơi !
Ai cấm bọn ta vẫn cứ chơi ?
Xướng hoạ văn thơ đừng bỏ lửng
Chăm nom cây kiểng chớ buông lơi
Được vần đắc ý, vui hừng chí
Gặp đoá xinh tươi, sướng thoả đời
Thanh thản an nhàn trong tuổi lão
Buồn phiền lo nghĩ thả cho rơi...
Sông Thu
ẤM TIẾNG ĐÀN BẦU
Văng vẳng đâu đây một tiếng ơi
Lời khuyên xin hãy chớ ham chơi.
Lo làm góp sức cho nhà mạnh
Lo học nâng tài chớ phút lơi.
Quý mến đồng xanh cày vạn thưở
Nâng niu biển cả lưới muôn đời.
Trăm năm trong cõi con người Việt
Ấm sắc đàn bầu thánh thót rơi !
Trần Như Tùng
NHẮN BẠN 
Mùa xuân dẫu cạn bạn hiền ơi
Vẫn cứ bên nhau thỏa cuộc chơi
Chẳng để tình phai cùng tuổi lão
Dù cho bóng xế với chiều lơi
Còn đưa nét bút trao lời ngọc
Mãi nắm bàn tay dệt mộng đời
Đã thắm duyên lành câu xướng họa
Xin đừng như lá cuối mùa rơi.
Nguyễn Gia Khanh
QUỐC TÚY GIA PHONG
Hết mồng qua tết các em ơi
Chí thú lằm ăn khỏi tính chơi
Đừng có sa đà nơi bướm lả
Hay là đắm đuối chốn ong lơi
Chuyện nhà chăm chút vun con trẻ
Việc nước hăng say giữ nếp đời
Gấm vóc giang sơn ngày mỗi đẹp
Gia phong quốc túy chẳng buông rơi.
Phan Tự Trí 

2 nhận xét:

  1. Năm mới kính cám ơn quý thi bá huynh tỷ đã phóng bút họa với Trần Ngộ . kính chúc quý vị năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ CÁT TƯỜNG

    Trả lờiXóa
  2. Xin thêm một lần chúc mừng năm mới tới quý thi hữu cùng gia quyến, đặc biệt ở đây là tác giả bài xướng TRẦN NGỘ: sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công!
    Xin góp bài họa muộn:

    QUỐC TÚY GIA PHONG

    Hết mồng qua tết các em ơi
    Chí thú lằm ăn khỏi tính chơi
    Đừng có sa đà nơi bướm lả
    Hay là đắm đuối chốn ong lơi
    Chuyện nhà chăm chút vun con trẻ
    Việc nước hăng say giữ nếp đời
    Gấm vóc giang sơn ngày mỗi đẹp
    Gia phong quốc túy chẳng buông rơi.

    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa