Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Chùm thơ Xuân của Huy Vụ




THÁI LAI

          Đón thái về rồi tống bĩ qua
          Bính Thân phúc lộc đến bao nhà.
          Thơ ngâm đắm đuối đâu riêng bạn
          Rượu uống say nhè chẳng cứ ta
          Gia  thịnh ân tình thôi bạc bẽo.
          Đạo hưng lễ nghĩa bớt phai nhòa.
          Mai đào rực rỡ khoe hương sắc
          Se thắt riêng người đón tết xa
                            Huy Vụ xuân Bính Thân
        
            CHÚC XUÂN
              Bài xướng

          Nghiêng nghiêng cánh én báo tin xuân
          ấm áp đông phong gọi thức vần
          Thi vút non cao mừng mặc khách
          Phú đằm bể rộng chúc tao nhân
          Muốn trao ý bút còn do dự
          Toan gửi lời hoa luống ngại ngần.
          Bởi lẽ chưa lần vui gặp gỡ.
          Thơ này mong muốn kết tình than
                             Trần Lệ Khánh (Trúc Lệ)

      


              MỪNG XUÂN
                 (HV kính họa)

          Chưa lần gặp gỡ đã như thân.
          Cốt cách thi nhân tuyết trắng ngần
          Sống giữa đời dơ gìn tiết tháo.
          Ở trong thế loạn giữ lòng nhân.
          Giao lưu khắp chốn thơ thêm ý
          Xướng họa muôn nơi bút nối vần.
          Đào đỏ mai vàng khoe sắc thắm.
          Lòng người rộn rã đón tân xuân
                                Huy Vụ xuân Bính Thân
        
                       2016
          
             KHAI BÚT 3

          Mai nở và rồi tết lại sang
          Ta còn mê mải kiếp đa mang
          Giữ lề tiên tổ khai vài nét
          Học lối cha ông viết mấy hàng
          Đất khách trông ra màu khói nhạt.
          Quê người ngắm lại bóng thiều quang.
          Đầu non cánh én đang chao liệng.
          Thấp thoáng nàng xuân bước nhẹ nhàng.
                                        Huy Vụ xuân Bính Thân


        
                   QUÀ XUÂN

          Quà xuân được biếu mấy thùng “Ken”.
          Đẳng cấp xem ra cũng chẳng quèn.
          Phúc tới giao mùa chân thế ảo.
          Họa lùi đổi tiết đỏ thay đen.
          Lầu cao xa xỉ mà đui mắt
          Nhà nhỏ đơn sơ lại sáng đèn.
          Mới biết vô thường là khó đoán.
          Đạo trời hưng phế đã bao phen
                                  Huy Vụ xuân BT


          TẾT THA HƯƠNG

          Hai sáu xuân rồi ta vẫn xa.
          Tết này mới thoát hạn năm ba.
          Nhiều em kêu chú e còn trẻ
          Mấy cháu gọi anh chắc chửa già.
          Lắm lúc lên cơn...thơ xướng họa.
          Nhiều khi nổi hứng hát ka ra...
          Đặt bày thú cũ trò khai bút.
          Ai biết rằng ta lại vắng nhà.

                                  Huy Vụ xuân BT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét