Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

CHỜ THƠ VỀ - La Thụy cùng thi hữu


 
           
      CHỜ THƠ VỀ

      Thơ chưa về được ! Dạ rưng sầu
      Cảm hứng cạn khô lẽ bởi đâu
      Ngó ý vấn vương - nào khép kín
      Tơ lòng man mác - chửa vùi sâu
      Nhành dâu có đợi - còn xanh lá ?
      Thỏi kén chờ ươm - lại bạc đầu !
      Ừ nhỉ ! Kiếp tằm khắc khoải mãi
      Nối vần xướng hoạ biết dài lâu ?
                                      La Thụy


     HỌA:



     NHÌN LẠI MÌNH

     Ngẫm bạn sao ta cũng muốn sầu,
     Người khô mình chẳng có hơn đâu!
     Thầy Đồ còn chịu câu vần cạn,
     Lão Xế đành bai chữ nghĩa sâu.
     Đọc lại mấy bài làm thuở trước,
     Coi chơi dăm ý viết ban đầu,
     Bây chừ sáo ngữ hơi nhiều đấy,
     Cố gắng hi hoay nghĩ quá lâu.
                             Hoành Trần
                                2/2/016

                              
    THƠ VỀ!

    Thế tình đen bạc khiến ưu sầu
    Khẩu khí Đường thi chửa bặt đâu
    Cảm hứng trào dâng khôn ủ kín
    Hồn thơ dìu dặt  khó chôn sâu
    Sự đời tráo trở - Cay lòng mắt
    Tấc dạ băn khoăn - Bạc mái đầu
    Đạo nghĩa nhân quần đang tuột dốc
    Vần thơ có tác dụng bền lâu ??
                             Hồ Trọng Trí 
                                3/2/2016 


    HỎI NÀNG THƠ

    Thầm hỏi nàng thơ có chạnh sầu!
    Hay là ngược bến chảy về đâu?
    Bình sinh cõi tạm luôn đào thải
    Phấn đấu trang đời khỏi vực sâu
    Biển nhớ thi đàn đang dậy sóng
    Vườn yêu xướng họa mãi chào đời
    Hoa Xuân vài đóa còn vương vấn
    Hi vọng ân tình nở thật lâu!
                            Đức Hạnh 
                            22.2.2016



     LỠ LÀNG

    Đàn ai lỗi nhịp đẫm cung sầu
    Cạn chén ân tình hỏi tại đâu
    Đáy biển mò kim người mãi lặn
    Dã tràng xe cát kẻ đào sâu
    Lòng cay đắng dập vùi duyên phận
    Dạ xót xa đau vỡ mộng đầu
    Bạc bẽo canh đời ai đoán được
    Nên đành dứt khoát đã từ lâu ./.
                           Nguyên Nhật
                             22/2/2016


   THIẾU CHỮ ĐỀ THƠ

   Cố nặn cho ra chữ giải sầu

   Nhưng mà cứ tịt hỏi do đâu ?
   Đêm khuya chẳng ngủ tìm câu cạn
   Sáng trễ không làm kiếm ý sâu
   Bởi ngặt cho nên người mệt trí
   Vì gay phải thế kẻ ê đầu
   Tràn trề ý tứ khi tâm tịnh!
   Cảm nỗi nhân tình sẽ được lâu.
                       Lưu Xuân Cảnh
                          23-02-2016



LỜI CỦA NGÀY XUÂN.

Người chưa đến được, cớ sao sầu !
Có lẽ còn vương vấn tận đâu !
Hãy gác niềm riêng xây mộng kín
Chôn vào nỗi nhớ lắng hồn sâu
Trời Xuân cánh én đùa trên lá
Biển lộng mây ngàn gọi giấc... đầu
Chẳng phải tơ lòng đang rối đợi ?...
Ân tình gắn bó đã từ lâu.
                           Tuan Nguyen


QUÊ CHIỀU

Giọt nắng bên hiên gói lệ sầu
Nhành hoa trước giậu thắm vì đâu
Sông xanh xanh biếc sông dài ngắn
Biển tím tím buồn biển cạn sâu
Lòng nước bao mùa nương cánh gió
Vườn xưa lắm bận đẫm sương đầu
Trăng soi thuyền lạc trôi lờ lững
Ngán ngẫm quê chiều chuyện bể dâu…
                                       Vetra Tho
                                       24.2.2016

2 nhận xét:

  1. NHÌN LẠI MÌNH

    Ngẫm bạn sao ta cũng muốn sầu,
    Người khô mình chẳng có hơn đâu!
    Thầy đồ còn chịu câu vần cạn,
    Lão Xế đành bai chữ nghĩa sâu.
    Đọc lại mấy bài làm thuở trước,
    Coi chơi dăm ý viết ban đầu,
    Bây chừ sáo ngữ hơi nhiều đấy,
    Cố gắng hi hoay nghĩ quá lâu.
    Hoành Trần
    2/2/016

    Trả lờiXóa
  2. THƠ KHÔNG VỀ

    Thi hứng chừ đây có cạn nguồn?
    Con tằm nhớ lá rối tơ vương
    Phải chăng kén khép chôn hoài niệm
    Lãng đãng hồn hoa đọng khói sương.
    LA THỤY

    Trả lờiXóa