Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Chiều Xuân - Ba bài thơ của Hiến Minh




 Chiều Xuân
Hiến Minh

Chân ai luống cuống giữa chiều Xuân
Lỡ ngược – xuôi đâu vẹn nghĩa ân
Tết đến…úi cha!  sao vội thế?
Thời chưa …ươi mẹ! mãi phân vân
Vườn kia ngan ngát mai đào rộ
Chái nọ lan man gió lá quần
Tiếng hát rây rứt hồn lữ khách
Thương – nhớ ơi người ta thiết thân. 


Sắc Màu Xuân 

Chiếc áo Xuân khoe vạn sắc màu
Môi cười – Lời đẹp họ mừng nhau
Lòng tin năm mới Trời quang tạnh
Ý nguyện ngày mai Biển ngọt ngào
Một mái nhà thiêng tình nghĩa mặn
Miền đồi núi gấm tán cành cao
Giả – chân cùng trẩy thuyền chung Hội . . .
Kẻ thưởng mai lan – ngưới sóng trào.


Dẫu Không Trọn Đạo

Khi có vui thi hãy cứ cười
Cầm son sao chăng điễm hồng môi
Buồn đau réo rắt ngày nung nấu
Hạnh phước âm vang phút lỡ bồi
Giữ bóng tròn xoe đùa dõng dạc
Ôm phao vuông vắn bỡn luân hồi
Dẫu không trọn đạo thì thôi mộng
Gọi gió ngàn thông hát đỉnh đồi.

Hiến Minh




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét