Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

ÂM THẦM - Thy Lệ Trang họa thơ Sông Thu




BÀI HỌA
ÂM THẦM

Thơ này em biết gửi  ai đây?
Sầu dẫu chưa đong, lệ đã đầy
Đêm trắng... thương sao làn tóc rối
Lòng buồn... tiếc mãi cuộc tình say
Năm tháng bâng khuâng màu áo cũ
Một thời ngơ ngẩn nắng chiều phai
Người ơi nước mắt dài trên má́
Lại nhớ... âm thầm... nhớ tối nay!
                                 Thy Lệ Trang


BÀI XƯỚNG
TRONG VƯỜN TRĂNG

Em hãy ghé ngồi tạm xuống đây
Vườn khuya vằng vặc ánh trăng đầy
Nâng đàn gẩy khúc miên man nhớ
Vẩy bút gieo vần ngây ngất say
Gió thoảng hương đưa, tình lãng đãng
Sương mờ bóng nhạt, mộng nhoà phai
Canh tàn, giã biệt… hồn lưu luyến
Còn có đêm nào như buổi nay?

                                      Sông Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét