Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

XUÂN VỀ - Xướng: Văn Thanh / Họa: Phương hà, Thy Lệ trang, Thanh Hòa, HH, Hải Rừng, Như Thu

http://41.media.tumblr.com/a0a0d73d0864d214e33bfc9f36165d94/tumblr_nvcllrHWk51sbz1hoo1_500.jpg


Xướng

XUÂN VỀ


Mưa phùn, gió ấm, báo xuân sang
Đây đó đào mai khoe trắng vàng
Chim én quay về bên đất mẹ
Lử hành vội vã chốn quan san
Chồi non nẩy lộc chờ đêm tới
Cuộc hẹn đầu năm đợi nắng lan
Trời đất giao hòa nguồn sống mới
Vần thơ xướng họa, ý miên man.
                           Văn Thanh


Họa

XUÂN MỚI

Xanh biếc trời mây, xuân đã sang!
Nắng tô rực rỡ cánh mai vàng
Cành tơ hí hửng khoe chồi nụ
Thiếu nữ dịu dàng khép mảnh san
Ong bướm dập dìu mơn nhuỵ hé
Núi non ẩn hiện khuất sương lan
Dưới trăng đôi lứa trao lời hẹn
Thề chẳng bao giờ biết nói man.
                         Phương Hà


NGÀY ĐẦU NĂM CỦA EM

Bên thềm năm mới đón anh sang
Áo lụa màu xanh điểm cúc vàng
Hớn hở... mẹ trao thầm ánh mắt
Thẹn thùng...em buộc nhẹ khăn san
Bồ câu rộn rã đùa hoa nắng
Chú rể ngập ngừng tặng đóa lan           
Một chút rượu nồng say má thắm
Ngỡ chừng gió sớm khẽ mơn man...
                           Thy Lệ Trang


TÌNH XÓM GIỀNG NGÀY XUÂN

Cành đào rực rỡ được mang sang
Hàng xóm thân thương chẳng khác vàng
Nhiều buổi gian nguy luôn hỗ trợ
Những khi thiếu thốn vẫn sẻ san
Hai bên tương đắc dường mai, cúc
Đôi trẻ luyến lưu tựa trúc, lan
Xuân đến tươi vui lòng hớn hở
Ước mơ hạnh phúc mãi miên man.
                           Thanh Hoà


MỪNG XUÂN

Đông cuối rồi đây, Xuân đã sang
Cúc, Mai chi chít những hoa vàng
Bình minh lấp lánh sương ngàn lá
Mây trắng dịu dàng mỏng tựa voan
Thánh thót chim ca vòm lá biếc
Dập dìu bướm lượn dưới vườn lan
Ngẩn ngơ hương thoảng thơm theo gió
Mừng Tết vui vầy, dạ mênh mang.
                                   HH


ƯỚC XUÂN

Đông buồn, gió tuyết, ước Xuân sang
Đặng ngắm ngàn hoa với nắng vàng
Quê cũ cách ngăn ngàn tiếc nhớ
Đất khách chia  lìa vạn quan san
Sương sa giăng mắc, sầu chan chứa
Gió thổi thêm buồn, lệ mãi lan
Ví thử cho ta thành cánh nhạn
Đâu cần than thở, khỏi lan man.
                                   HH


TẾT BUỒN

Tết đến rồi sao én chẳng sang
Buồn nhìn nắng rực ngỡ hoa vàng
Mây bay xứ mẹ xuân tươi thắm
Lòng rớt phương nầy dạ sát san
Bến chợ trên sông thuyền chật ních
Tình quê khắp chốn mộng tràn lan
Bao thương nhớ biết cùng ai gởi
Để chút buồn vương ý miệt man.
                            Hải Rừng
                            20/1/2016


DẠO CHỢ XUÂN
     (Hoán vận)

Ngóng đợi hổm rày bậu mới sang
Chờ anh tỉa lá cánh mai vàng
Tươi cười xin gói cân giò lụa
Nhanh chóng tìm mua báo nguyệt san
Ngày muộn chia tay còn quyến luyến
Nắng chiều gọi gió lướt mơn man
Thời gian ngắn ngủi đành từ biệt
Niềm nhớ thương hoài... vẫn mãi lan!
                               Như Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét