Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

TÌNH MAI - THƠ MỜI HỌA !

TÌNH MAI
THƠ MỜI HỌA
Lỡ rớt về đây mọc cũng đành
Nơi nguồn cội tỏa giống trâm anh
Phong tư cao nhã từ hương nhụy
Cốt cách thanh tao đến ngọn ngành
Chính khí dầm sương nuôi sắc diện
Trang đài dãi gió dưỡng đan thanh
Tuế hàn tam hữu dòng quân tử
Kết nghĩa bên Tùng tựa trúc xanh
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
HOÀNG MAI
Vàng tươi quý phái nhãng sao đành
Chăm bón quanh năm chẳng thiếu anh
Xuân đến hoa bung tràn tận gốc
Đông về rụng lá tít đầu ngành
Thêm sang bậc phú thời viên mãn
Giảm tối người nghèo buổi đạm thanh
Nắng dãi mưa dầm đâu mẻ sứt
Hoàng mai sừng sửng giữa trời xanh !
Hữu Hảo
HỌ MAI
Mọc chốn hoang vu cũng phải đành
Hoa vàng nhuỵ thắm giống tinh anh
Danh thơm kẻ mến đài cùng ngọn
Tánh mát người ưa gốc lẫn ngành
Tự tại một đời vui gió lộng
An nhàn suốt kiếp hưởng trăng thanh
Xuân về trăm họ đua nhau thỉnh
Chẳng kém trúc tùng nhả ngọc xanh
Trần Ngộ
XỨNG MẶT
Đã lỡ lên ngôi cũng phải đành
Làm sao cho xứng mặt đàn anh
Ra oai tỏ rõ cùng thiên hạ
Lên mặt thị uy với mọi ngành
Đừng có đem thân làm mối mọt
Chớ nên trục lợi mất danh thanh
Tiếng thơm sẽ tỏa khắp trời đất
Tình nghĩa mặn nồng tựa biển xanh
phanho
TÌNH MAI
Nương nhau sương tuyết bỏ sao đành
Tình nghĩa muôn đời xứng thế anh *!
Cùng với trúc, tùng vui kết bạn
Hòa bên mây, nước thỏa liên ngành
Mỗi mùa xuân tới thêm màu thắm
Bốn phía đông lùa giữ dáng thanh
Để được cùng say quên tuế nguyệt
Chi bằng lui lánh giữa ngàn xanh.
Phan Tự Trí – 16/12/2016
*  thế phiệt trâm anh
TÌNH MAI
Nâng niu thế kiểng bỏ sao đành
Giòng giõi xưa nay sánh tuấn anh
Trang nhã đài xinh nâng đóa nhụy
Thanh tao cội đẹp kết thân ngành
Gió lùa sương trải dâng màu tuyết
Nắng dãi mưa dầu đượm sắc thanh
Tam Hữu Tuế Hàn tình kết nghĩa
Bên nhau Mai trắng Trúc Tùng xanh
TrầnLKhánh  --  16-1-2016
THANH THẢN 
Tết đến thiếu mai thôi cũng đành,
Thăm nhau chút rượu biết tôi anh!
Dăm câu xướng họa vui thông cảm,
Vài chữ giao lưu rõ ngọn ngành.
Lúc trẻ lên ngàn ra biển biếc,
Khi già xem kiểng ngắm trăng thanh.
Đời qua thanh thản không lo nghĩ,
Rồi sẽ yên nằm với cỏ xanh
Hoành Trần
MAI ĐẸP
Chọn rước về đây chật phải đành
Khóm mai hạnh phúc gửi nơi anh
Hoa vàng duyên dáng tràng năm cánh
Quả nhỏ thanh tao túm mỗi ngành.
Đời thích vinh danh cho tiếng quý
Thơ ưa mỹ tự tặng đời thanh.
Hàng năm giáp tết bao người đợi
Cùng đào tô đẹp xóm làng xanh.
Trần Như Tùng
ĐỜI MAI
Thời dun rủi phận,cũng thôi đành
Thế phiệt vun nòi giống ngọc anh
Đất cỗi cheo leo trì bám rễ
Trời oi bợt bạc nhẫn vươn ngành
Thầm đơm nụ biếc trong sương lả
Rộ nở hoa ngời giữa nắng thanh
Góp hội cùng lan,cúc,trúc mãi
Xuân đời phúc lộc mãn mùa xanh
Lý Đức Quỳnh 17.1.2016
XUÂN HI VỌNG
Quê người nghĩa nặng dứt sao đành
Sầu tủi một mình vẫn nhớ anh
Vạn lý tha hương luôn giữ ý
Muôn trùng cố quận mãi gìn ngành
Từ khi cách biệt đầy lòng thảm
Đến lúc tương phùng cạn tuổi xanh !
Mơ ước xuân về ta gặp lại
Mai vàng nở rộ chốn vườn Thanh!
NS-CANADA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét