Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

NÀNG XUÂN DA VÀNG - Bửu Tùng cùng thi hữu






NÀNG XUÂN DA VÀNG

Xuân chờ áo Tết khoác đài trang
Lụa nắng viền mây sợi óng vàng
Gót bước trời reo đồi núi dậy
Môi cười gió lượn biển sông vang
Nghìn thu máu nhuộm màu son sắt  
Vạn kiếp tình ghi nét rỡ ràng
Giọng hát lời ngân hồn Quốc Tổ
Thanh bình hạnh phúc đón mời sang
Bửu Tùng
14/1/2016


HỌA:

1. XUÂN NHỚ BẠN

Xuân về, phố xá đẹp khang trang
Thương kẻ lỗi thời da úa vàng
Lời hẹn câu hò còn tiếng dội
Đường xưa lối cũ mãi âm vang
Bạn bè năm ấy còn hay mất
Ân nghĩa ngày nay vẫn buộc ràng
Én lượn, trời xanh, lòng thổn thức
Xuân về, thương nhớ tựa tình lang.
Văn Thanh

Ghi chú: 

Tác giả Văn Thanh họa bài này theo vần "lang" trong câu cũ của bài xướng:
"Thăng trầm rộn rã khúc Văn Lang". BT.


2. MỪNG XUÂN MỚI

Én đưa cuốn lịch mới sang trang,
Đón nấng mùa xuân từng sợi vàng,
Chú khỉ vênh vang gây náo động,
Nàng dê vội vả hí ầm vang,
Nhẹ trao nhiệm vụ cho minh bạch,
Hãy nhận bàn giao thật rõ ràng.
Hy vọng tràn đầy cho đất mẹ,
Công bằng bác ái đẹp giàu sang.
Hoành Trần
15/1/16

3.
MÙA XUÂN ĐẾN
Tết gọi nhân tình dậy điểm trang
Hồn ngân tiết điệu khúc son vàng
Lời thơ quyện thắm cung hòa vọng
Tiếng nhạc ru ngời nhịp trỗi vang
Nước,cá vui bơi đường vượt Vũ
Trời,chim thỏa lượn cánh ra ràng
Nghìn xưa văn hiến trào xuân mạch
Phồn thịnh dân giàu mãi được sang !
Lý Đức Quỳnh 

15.1.2015

4. XUÂN &TẾT


TẾT đến,XUÂN về ,ngõ điểm trang
Người người đón TẾT giọng XUÂN vang
Hoa XUÂN diễm TẾT ngời màu đỏ
Kẹo TẾT chào XUÂN rạng sắc vàng
XUÂN gõ từng nhà treo TẾT lại
TẾT ghì mỗi bé chộp XUÂN sang
Lòng ta mở TẾT-XUÂN như hội
XUÂN-TẾT thêm niên vẫn rộn ràng
Tau Dotrong
Bắc giang,15/1/2016

5. MỪNG XUÂN

Tết đến xuân về mỗi tệ trang
Không đào đỏ thắm cũng mai vàng
Tôn nghiêm bàn tổ mùi hương ngát
Réo rắt phòng ăn tiếng nhạc vang
Dưới bếp ngâm chua bò mấy thẩu
Ngoài hiên hong nắng kiệu đôi ràng
Dưa hành thịt mỡ đều lo sẳn
Dẫu phú hay bần ai cũng sang
Võ Làng Trâm

6. NÀNG XUÂN VỀ XÓM

Nàng Xuân nhiều lúc lướt thôn trang
Nơi lắm hoa tươi đỏ tím vàng.
Bóng liễu xanh rờn con sóng nhẹ
Hương mơ tinh khiết tiếng chim vang.
Tóc mây tha thướt duyên tiên tặng
Xiêm áo lung linh chữ phú ràng.
Én liệng, bướm vờn, diều gió hát
Muôn hồng ngàn tía đón chờ sang.
Trần Như Tùng

7. XUÂN DÂN TỘC

TẾT rực muôn màu sắc điểm trang
Đào khoe cánh đỏ quyện mai vàng
Đèn hoa phố rợp ngời tươi sáng
Khúc nhạc quê bừng trỗi dậy vang
Tưởng nhớ tiền nhân công chiếu rạng
Tri ân liệt tổ đức soi ràng
Niềm vui rộn khắp cùng thôn bản
Mở rộng tâm lòng đón lộc sang
Cư Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét