Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

LÃNG HỒN THÁNG GIÊNG - Cao Bồi Già và Huy Vụ





 LÃNG HỒN THÁNG GIÊNG
                   (Thơ thỉnh họa)

          Mỏng mảnh mây trời trắng tháng giêng
          Đôi hình cánh hạc viễn vân xuyên
          Gió se thủ thỉ lời mê hoặc
          Nắng ấm mơn man  ý ảo huyền
          Cọng cỏ  ôm sương mơ dáng ngọc
          Cánh hoa  vờn nắng mộng hình Tiên
          Nhẹ nhàng êm ả chờ Xuân tới
          Ấp ủ hồn người nỗi ước riêng.
                               Cao Bồi Già / Sài Gòn



                  NIỀM RIÊNG
                ( HV kính họa)

          Lỡ rồi đành khất để sang giêng.
          Mảnh giáp Cao Bồi thật khó xuyên.
          Hiểm hóc ra đề nguyên vận tử
          Treo leo bắt họa những âm huyền.
          Văn phong phảng phất gu Yên Đổ
          Khẩu khí mơ hồ giọng Trích Tiên.
          Xuân đáo muôn lòng đang  rộn rã.
          Ai người thấu hiểu nỗi niềm riêng.
                                     Huy Vụ 07/01/2016


TÂN & CỔ

          Mặc ai nhả ngọc với phun châu.
          Ta giữ nếp xưa giọng bí bầu.
          Bao kẻ bảo tồn gìn lối cổ.
          Lắm người cải cách học đường âu.
          Dù nghe phấn khích dòng Dence-pop.
          Vẫn thấy chênh chao điệu ví dầu.
          Khó đoán khi nào tân thắng cựu.
          Ngồi buồn mượn bút thảo vài câu.
                                            Huy vụ 06/01/16

         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét