Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

HOA DÃ QUỲ - chùm thơ Võ Tấn Hùng



HOA DÃ QUỲ
                
Dã Quỳ nắng sớm  rực vàng tơ,
Nửa thực nửa hư khó hững hờ.
Cánh trải  rập  rờn men dốc mộng,
Hương vương thoang thoảng lượn đồi mơ.
Ngất ngây Phố Núi hoa hoang dại,
Ràn rạt Cao Nguyên gió khạo khờ!
Se lạnh đất trời tươi áo mới,
Gia Lai tha thướt mượt vần thơ!
                                             
2016
VTH                                    


MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG
                 
Trăng vàng trải lụa dải La Tinh,
Phù Cát miền quê thật hữu tình.
Chánh Hậu chiếu hoa ngồi rất đẹp
Phú Gia nón ngựa đội thêm xinh.
Linh Phong chùa cổ chuông vang vọng,
Đạm Thủy đầm xưa sóng rập rình.
Nước mắm Đề Gi thơm bánh hỏi,
Trung Lương cát trắng nắng lung linh!
  
VÕ TN HÙNG        
2015
GV Trường THCS Phước Hưng,
Tuy Phước, Bình Định.

hutazox@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét