Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Họa bài LÃNG ĐÃNG XUÂN của Thy Lệ Trang





NAO NỨC XUÂN...

Nao nức xuân nầy... đã mấy xuân
Lần sau gặp lại dễ nhiêu lần.
Hoa tươi vẫn đó hoa chưa vỡ
Nghĩa thắm còn đây nghĩa lặng thầm.
Tóc sóng lao xao làn sóng biếc
Lời chuông tha thiết giọng chuông ngân.
Hương ai mềm ngọt hương thơm thoảng
Theo gió hồn nhiên gió gọi dần.

                   Nguyễn Tường
                   NY, January 09, 2016


XUÂN LẠI VỀ

Thu qua đông tận lại về xuân
Mới đó mà hơn sáu chục lần
Tóc trắng da mồi chân mỏi rã
Sức mòn trí kiệt bệnh âm thầm
Tim dù lỗi nhịp còn rung cảm
Tình dẫu cách lòng vẫn vọng ngân
Thơ bạn gởi về thư thả đọc
Ngoài kia nắng đã ấm lên dần

                    Nguyễn Khắc Phước


TIẾC XUÂN

Chạnh hồi tưởng lại tiếc thời Xuân
Tóc rũ màu sương điểm bạc lần…
Cứ ngỡ chim bằng tung biển lộng
Ngờ đâu gãy cánh lạc non thầm
Mong về đỉnh núi nghe thông gọi…
Vọng tới lưng đồi dõi gió ngân
Phiên gác giao thừa vang pháo nổ…
Choàng mơ tỉnh giấc mộng tan dần…

                          Cư-Nguyễn 
                          Huế, 10.01.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét