Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

CHƠI VƠI NỖI NHỚ - Võ Tấn Hùng



Tác giả Võ Tấn Hùng



CHƠI VƠI NỖI NHỚ

Em đi công tác mấy ngày luôn,
Nhà cửa rộng thênh mặc gió luồn.
Thềm trước hắt hiu trăng xế rụng,
Sân sau vắng vẻ nắng tà buông.
Chiều về uể oải tô cơm nhạt,
Tối lại vật vờ chén rượu suông.
Chuông vọng đồng xa khuya cổ tự,
Chơi vơi nỗi nhớ trắng đêm buồn!
                                         2015
                     
  
LÊN ĐÀI XUÂN THĂM MỘ HÀN

Mỗi độ Xuân về lại đến đây,
Nơi Hàn an nghỉ cảm thương đầy.
Thi Nhân đồi lộng xanh hoa cỏ,
Ghềnh Ráng sóng dềnh thẫm nước mây.
Lơ lửng tiếng thơ xao gió mỏng,
Đu đưa cành liễu động trăng gầy.
Nghe như lẩn khuất Người đâu đó.
Một nén hương lòng thơm khỏa khuây!
                                          
2016                                    
VÕ TẤN HÙNG                    
GV Trường THCS Phước Hưng, 
Tuy Phước, Bình Định.
hutazox@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét