Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

XƯỚNG HỌA GIỌNG QUÊ "TRỊ THIÊN" !

TẾT QUÊ XƯA!
Thơ Mời Họa
Xưa ngày giáp tết dớ khôông eng
Hết cấu túm cuần cứ chạy queng
Con trẻ khan cơm dăn rọt bủng
Người tra thiếu bữa dúm đa xeng
Côi chàn khoai sượng mô lưa nữa
Đưới bếp sắn trân nỏ để đèng
Bọ mạ dìn xuân dai trệu trạo
Động trời mùng một lại loong neng
Lê Đăng Mành
Ghi chú:
Câu 1:… Nhớ không Anh
2:Hết gạo túm quần chạy quanh
3: Nhăn bụng bủng
4: Người già …nhúm da xanh
5: Trên giàn khoai sượng đâu còn nữa
6: dưới bếp săn trân không để dành
7: Cha Mẹ nhìn xuân nhai trệu trạo(do thiếu răng)
8: …..  “loong neng” lỏng,lung lay răng
BÀI HỌA
TẾT LÚC XƯA
Răng mà quên tết lúc xưa eng
Thiếu gạo diều người đi mượn queng
Con mụ dà dàu thì má đỏ
Cháu ôông cựa khó nổi gân xeng
Lưa lưng ang ló lo mần chốông
Sót nửa bao ngô phải bỏ đèng
Chộ béng côi thờ tuôn nác méng
Lợ thời ai hỏi nói đau neng
Trần Ngộ
CÒN DỚ TẾT XƯA
“Họa 3 vần”
Mãi dớ tết xưa khổ lắm eng
Khôông tiền khôông bạc cứ loeng queng
Qua o đoong nếp dờ đòn bánh
Đến mụ mượn tiền cậy nén đèn
Ngoài cựa con ngồi trôông áo mới
Côi chờng mệ đợi dổ giùm reng
Dìn xuân chú mạ lòng xa xót
Chạy vạy lao đao mặt mét xeng
GM.Nguyễn Đình Diệm
NHỚ TẾT QUÊ
Bựa Tết quê miềng dớ quá eng
Chờng tre ọt ẹt chụm ngồi queng
Đơn sơ béng cộ hương cơn đỏ
Đạm bạc be trà chuối nải xeng
Mót nợ trùi tay ngày nhóm lả
Bòn duyên mọt trốôc túi cơi đèng
Ơn xuân ôn mệ gìn tro trú
Rẻng bọ mạ chừ bớt dức neng !
Lý Đức Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét