Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Vịnh Góc Thơ Đường - Vĩnh Hoàng hoạ thơ Phương Ngữ -Trương Đình Đăng

Vịnh Góc Thơ Đường
Hoạ thơ - Phương Ngữ -Trương Đình Đăng

 Ai kia ? khéo chọn cụm xương rồng
Biểu tượng "Thơ Đường"gói ghém trong
Gai nhọn , chõng trơ , thay lá biếc
Cát khô ôm chặt , tạo hoa hồng
Khách thơ liên tưởng , ươm từ lạ
Hồn mộng đong đầy , nhã tứ ngông
Nâng độ khó khăn , ra trước mắt
Luật , niêm , đối chuẩn..... mạch khơi dòng.

Vĩnh Hoàng


Vịnh Góc Thơ Đường   
*Thỉnh hoạ

Khá khen người chọn quả xương rồng
Đặt “GÓC THƠ ĐƯỜNG” ngự ở trong
Gai tủa những chùm chông nhọn hoắt
Hoa khoe mấy đoá sắc tươi hồng
Thi nhân thoả chí buông hồn mộng
Mặc khách đua tài múa bút ngông
Ruột ấy nền kia dường nhắc nhở :
Nghề non yếu lửa – mật tuôn dòng !!

  Phương Ngữ - Trương Đình Đăng            


  Đà Nẵng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét