Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

TRỜI KÊU AI NẤY DẠ - Từ Trần cùng thi hữu




TRỜI KÊU AI NẤY DẠ
Dự tất niên mà bỗng ủ ê
Tiền khô túi rỗng nợ muôn bề
Bao người nổi tiếng tài phô lộc
Mỗi tớ còng lưng nghiệp bỉ nghề
Đấy giễu sao nào vinh nhục kể
Đây cười vẫn vậy phú bần kê
Rồi khi tiệc vãn men buồn thấm
Kẻ đứa thằng ông giã biệt về
Từ Trần
26.12.2015

BÀI HỌA:

ĐÓN XUÂN VỀ
Vườn thơ xướng họa lẽ nào ê
Thiệp tết niềm vui cũng bộn bề
Yêu gốc mai già đang nẩy lộc
Thương nàng thiếu phụ đã trao nghề
Nặng tình quý hữu hồn khai nụ
Trọng nghĩa tao đàn bút nở kê
Tứ hải đệ huynh hòa biển nhớ
Thuyền hoa trải mộng đón xuân về.
Đức Hạnh
26.12.2015

VÔ ĐỀ
Can gì cứ mặt ủ mày ê.
Xổ toẹt công danh vốn bộn bề.
Cứ nhậu cho bằng quân hữu chức.
Và chơi thật giống lũ vô nghề.
Nam Tào chắc hẳn lo quà cáp.
Bắc Đẩu không chừng bận kiểm kê.
Bởi vậy còn ai mà để ý.
Đường mô nỏ một lối đi-về.
Vinh NT

CÓ GÌ ĐÂU
Gì đâu mặt ủ với mày ê
Bị rỗng thôi mà réo đủ bề
Mặc những ai sàm danh kể tiếng
Mình nên chỉ ái nghiệp yêu nghề
Không buồn chán mãi than rồi kể
Hãy lặng thinh đừng xỏ với kê
Vẫn tỏ lòng vui cùng chúng bạn
Tàn hôm bế tiệc hỉ hân về
Dạ thế Nhân Thanh Sơn

PHẢI AI NGUỜI ĐẤY CHỊU
Thân này đã ủ mặt còn ê
Ngán ngẫm lười suy đủ mọi bề
Cảnh diễn nguời sang tài kén lộc
Màn phô kẻ khó nghiệp khinh nghề
Năm cùng tháng cận buồn vui kể
Hạ vãn đông tàn oán tủi kê
Chẳng hám nhưng mời thôi cũng kệ...
Thằng say đứa xỉn tiễn nhau về!
Bù Cào Trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét