Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

TRÁCH NHIỆM - AI ? - Vĩnh Hoàng cùng thi hữu


TRÁCH NHIỆM - AI  ?

Gian dối từ đâu ...? - tự lớp người
Tham danh, hám lợi- "NÓ" sinh sôi
Mưu ma, chước quỹ - cùng che dấu
Đổi trắng thay đen - lại lắm lời
Thảm hoạ môi sinh - không gánh nổi
Tương lai sự sống - khó buông xuôi
"CHẤN HƯNG ĐẠO ĐỨC - NÂNG DÂN TRÍ"
Trách nhiệm do ai ..?-... chớ hỏi trời ./.
                                     Vĩnh Hoàng


HỌA:
 
 VÌ ĐÂU ? 
(Hoạ bát vận)
Đất nước vì đâu...? - Hỡi các người!
Nhịn nhường qua mức - Hận thù sôi !
Nam quan đã mất - Sao còn dấu
Biển đảo dần teo - lại kiệm lời.
Đạo lý suy đồi - không chịu nổi.
Nhập nhằng Giáo dục - khó theo xuôi.
Tương lai phát triễn - Dân và trí.
Bảo vệ quê hương - Há cậy trời !
                           Hồ Trọng Trí
                            18.12.2015              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét