Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

TÌNH ĐÔNG – Nguyên Nhật cùng thi hữu



TÌNH ĐÔNG      
      (Nđt)
Âm lòng vắng bặt hỏi tìm đâu
Bếp lửa tình yêu đã cạn dầu
Thuở ấy ân nồng thơ lãng mạn
Bây giờ nghĩa nhạt khổ từng câu
Niềm thương trả lại cùng kinh thánh
Nỗi nhớ vùi trong buổi nguyện cầu
Nhặt những vui buồn ra bến thả 
Theo dòng nước cuộn mãi chìm sâu ./.
Nguyên Nhật
15.13.2015

BÀI HỌA:

CHÂN TÌNH

Gió hỏi trăng vàng khuất ở đâu
Rằng thưa vẫn sáng chẳng khô dầu
Chu kỳ tạo hóa luôn huyền nhiệm
Nghĩa cử nhân hòa chớ cạn câu…
Đại lễ niềm tin người kính cẩn
Thế trần chân lý kẻ mong cầu
Đón mừng xuân mới mùa hoa nở
Bạn hỡi ân tình mãi khắc sâu.
Đức Hạnh
15.12.2015


DƯỜNG NHƯ

Lặng lẽ mong người ở chốn đâu
Tàn đêm rượu cạn bấc hao dầu
Lời yêu dệt mãi chưa tròn ý
Dấu ái đan hoài chẳng trọn câu
Để ánh trăng khuya chờ trước ngõ
Làm tia nắng sớm rụng bên cầu
Tình ai một thuở dường như đã
Đọng lại tim này nỗi lắng sâu !
Mùa Thu
15.12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét