Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

THƠ XƯỚNG HỌA!

BÀI XƯỚNG
VỊNH CỘT CỜ
Giữa trời sừng sững lại bon chen
Cũng bởi do đời đã đặt tên
Ngất ngưởng dây luồn qua mấy lỗ…
Lều khều cột cõng đến bao phen…
Ngông nghênh mặt vác chờ ca tụng
Đỏng đảnh thân trồng ngóng ngợi khen
Ngay thẳng mà sao còn quỵ lụy
Mỗi lần thay chủ thượng cờ lên
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
BIỂU TƯỢNG MUÔN ĐỜI
Chẳng có chân đi khỏi phải chen
Tay người đặt để cũng kêu tên
Ngang trời khoe sắc bao nhiêu đận
Thẳng đất phô tài đã lắm phen
Danh xướng ầm ào kinh bọn giặc
Oai rền xa tít rạng lời khen
Máu làm nước tưới nên thân thẳng
Kiêu hãnh ngẩng đầu giỏi hướng lên.
7/12/15
Thư Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét