Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

QUYỀN TIỀN LIÊN MIÊN PHIỀN – Xuân Cảnh, Đức Hạnh



QUYỀN TIỀN LIÊN MIÊN PHIỀN
              (Dĩ đề vi vận)
Đổi trắng thay đen kẻ có quyền
Buôn nhân bán nghĩa chỉ vì tiền
Anh em ghét bỏ không đan nối
Bạn hữu thù hằn chẳng kết liên
Bố mẹ, vô ơn xa lánh mãi
Ông bà, bất hiếu né triền miên
Luân thường đạo lý còn đâu nữa !
Bạc bẽo tanh hôi quá não phiền.
Lưu Xuân Cảnh
06.12.2015

BÀI HỌA:

MONG…

Hoài mong nhân thế, giữ uy quyền
Chẳng mất lương tri…lệ thuộc tiền
Nước lớn công bằng không hiếp đáp
Nhà giàu bác ái vẫn chia liền
Dân tình hạnh phúc nhờ công lý
Biển mộng tự do chẳng oán phiền
Mơ ước con người luôn quý trọng
Vườn hoa thân mến nở liên miên…
7.12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét