Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

NHỜ NGƯỜI - Bửu Tùng cùng thi hữu






NHỜ NGƯỜI

Nhờ người ghé lại quãng đường xưa
Nhặt hộ vài viên sỏi đá thừa
Mặt bụi chân quê còn khắc dấu
Hiên đời gió bão vẫn lùa mưa 
Thân tằm sợi nhả tơ chưa ướm
Phận kiến mồi tha mật chẳng chừa
Khoác áo nhân sinh sờn mỏng mảnh
Bên trời lạnh lẽo nắng lưa thưa
Bửu Tùng
03/12/2015



BÀI HỌA:

ĐẠI LỘ DÀI

Xin cầu dạo lại nẻo năm xưa
Phó mặc dài cho mấy chẳng thừa
Quên hẳn thời gian: nhà thắp nến
Nhớ gì khí hậu: gió đưa mưa
Nếm mùi cực khổ, đương đầu hết 
Thử vị phong lưu, cũng khó chừa
Ấy thế mà không chung bến mộng.
Chiều buồn, lẻ bóng, cánh chim thưa.
Thanh Hoà


GỬI LÁ ĐA QUÊ

Vui sao ghé lại chốn làng xưa
Đường trải bê tông đá chẳng thừa.
Bóng dáng ngày nao dường hết dấu
Bàn chân tuổi mới chẳng lo mưa.
Kiệm cần khiêm tốn làng luôn giữ
Lắt léo ba hoa xóm vẫn chừa.
Gửi lá đa đình hương đất tổ
Quê nhà rợp mát dẫu cây thưa!
Trần Như Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét