Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

LUẬN VỀ "NHÂN, NHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN " - Vĩnh Hoàng




LUẬN VỀ "NHÂN, NHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN "

NHÂN
Chữ nhân quý giá lắm ai ơi ;
Nuôi dưỡng, chắt chiu - suốt cả đời
Tâm thiện cội nguồn, lòng bác ái
Tình thương nẩy nở, nỗi đầy vơi
Từng đau, nhìn thấu - điều đau khổ
Lời thật, thốt ra - ý  cứu người
Cũng đủ neo tình nồng ấm lại
Việc làm nhân nghĩa, chẳng xa vời

NGHĨA
Trọng nghĩa trên đời, thấm đắng cay
Những phường bội bạc - có ai hay ?
Loài chim như Quạ - đền ơn nặng
Há dễ người ta, bỏ nghĩa dày ?
Công đức sinh thành, trời biển rộng
Nghĩa duyên chồng vợ, nước ly đầy
Anh em họ tộc, tình làng xóm
Thấm thía ân sâu, cuộc sống này 

LỄ
Phẩm giá con người, nhìn ở đâu ?
Xem trong chữ lễ, đạt yêu cầu
Những trang trí dũng - đâu quỳ gối
Mấy đấng trượng phu - chẳng cúi đầu
Với giặc quyết thề - không hợp tác
Cùng dân nương tựa - chẳng lo âu
Kính "vua" giữ luật - Lòng yêu nước
Nghi thức ngoại giao, lễ đứng đầu

TRÍ
Đường đi, đích đến - tính bao ngày
Món nợ trần gian, trả lại vay
Nhân quả nhản tiền - chưa kẻ biết ?
Hành vi hiện thực - lắm người hay;
Trò đời trói buộc - đành câm nín
Miếng thế khen chê - khó giãi bày
Quan điểm, tư duy - ta tự quyết
Mặc ai, khinh trọng - há lung lay 
                     
TÍN
Tạo được lòng tin, cũng lắm công
Một lần thất hứa, có nên không ??
Quanh năm suốt tháng, lòng nghi kỵ
Một sớm hai chiều, chuyện chẳng thông
Giao ước, không tin - điều đã hứa
Hợp đồng lỏng lẻo - việc chưa xong
Nếu hai , trong một - rắp tâm phản
Chữ tín, bán rao – Đáng nửa đồng ./.
                                 Vĩnh Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét