Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

CHÚA ĐẾN - Bửu Tùng cùng thi hữu


Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp.
Mến chúc quý niên trưởng, bà con gần xa, thi hữu cùng anh chị em vui hưởng mùa Giáng Sinh an lành và tràn đầy hồng phúc.






CHÚA ĐẾN

Hang lừa rực sáng ánh vì sao
Gió rét đêm Đông mải miết gào
Thiên sứ vui mừng tin cất báo
Mục đồng hớn hở miệng truyền rao
Màn trời lạnh lẽo con không ngại
Chiếu đất nghèo hèn mẹ chẳng nao
Giữa sỏi khô cằn hy vọng chớm
Gieo mầm, Chúa đến tự ngôi cao
                             Bửu Tùng
                Mùa Giáng Sinh 2015


 HỌA:

NOEL - NIỀM HY VỌNG


Đêm Thánh nhiệm màu tỏa ánh sao
Mùa đông lạnh lẽo gió mưa gào
Thiên Thần ca hát nguồn ân tới
Đức Nữ bái chào khẩn nguyện rao
Máng cỏ đơn sơ lòng khiết tịnh
Thế trần tăm tối Mẹ không nao
Giáng Sinh Chúa đến niềm hy vọng
Tha thứ Yêu người - Bác ái cao.
                               Đức Hạnh
                               Noel 2015

NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Đêm đông rực sáng một chòm sao
Nhân loại còn mê mải hát gào
Không tỏ Ngôi Lời thầm hạ thế
Chả nghe Thiên sứ vẳng ca rao
Đành cam khổ lụy đâu nề quản
Chấp nhận bần hàn chẳng núng nao
Để cứu người người muôn vạn chốn
Hy sinh khước bỏ cả ngai cao!
                        Cao Bồi Gìa
                        11-12-2015

HAI LĂM THÁNG CUỐI

Chúa từ thế giới của muôn sao
Cứu rỗi trần gian hết khóc gào.
Kiếp khổ từ nay nhờ phước đến
Con chiên mãi đó nhớ lời rao…
Muôn lòng tin cậy dần sung mãn
Một dạ thi hành chẳng núng nao.
Ân tạ nguyền theo Người sáng thế
Hai lăm tháng cuối hướng trời cao.
                          Trần Như Tùng
                            11/12/2015

NGUỒN ƠN.

Đông về thắp sáng cả ngàn sao
Lạnh lẽo Be-lem gió thét gào
Quán trọ sương cài chê tiếng báo
Hang lừa tuyết phủ đón lời rao
Vì yêu Mẹ quyết không do dự
Bởi mến Con hà lại núng nao?
Chúa đến ban bình an khắp cõi
Khơi nguồn cứu rỗi tự trời cao.
                            Ngọc Liên
                           12.12.2015

HỒNG ÂN

Đông lạnh buốt trời…bỗng ánh sao
Ngời soi trí sáng thoát đêm gào
Hòa bình gõ cửa lòng nhân giảng
Bác ái vun nền cội phúc rao
Ý nguyện viên thành xa chẳng ngại
Ân tình tráo trở khổ không nao
Đường qua Thập Tự gương lành rọi
Phẩm giá ngôi đời thiện hướng cao !
                            Lý Đức Quỳnh 

                              12.12.2015

MÙA SAO SÁNG
Gian trần tưởng nhớ một mùa sao
Lấp lánh sương rơi gió lạnh gào
Thuở ấy thiên thần vui khẩn báo
Bây chừ giáo hội vững truyền rao
Hài nhi giáng thế khơi đường Thánh
Đoàn con lãnh nhận kết lời trao
Hạnh phúc bình an tràn vạn lối
Se đồng cả đất lẫn trời cao
         Thao Phuong Dinh
               

               13.12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét