Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

ẢO GHIỀN - Nguyên Nhật cùng thi hữu



ẢO GHIỀN
     (Nđt)
Cõi ảo người ơi lắm chuyện ghiền
Mong gì ở đó đợi từng phiên
Tình thơ mấy chữ lo nhào nặn
Nghĩa cử nào hay sợ nói phiền
Bạn hữu chân thành luôn cảm mến
Người dưng ngưỡng mộ gởi lời khuyên
Còn ta vẫn nợ đời vay trả
Ngặt nỗi thời gian khó thỏa nguyền ./.
Nguyên Nhật
10.12.2015

BÀI HỌA:

GHIỀN ẢO

Vườn yêu cõi ảo… vậy nhưng ghiền
Chẳng tính hay bàn chuyện chợ phiên
Ước vọng anh tài luôn lịch lãm
Hoài mơ thế sự khỏi ưu phiền
Hãy vui xướng họa ngời thân mến
Và trải ân tình đẹp ý khuyên
Mẹc thói chơi trò hay nhiễu loạn
Lòng ta vẫn sáng một câu nguyền…
Đức Hạnh
10.12.2015



CON NGHIỆN

Trót dại lên face vướng bệnh ghiền
Tranh làm rảnh rỏi để lên phiên
Đôi khi bổng thấy mình như lãng
Lắm lúc sao nghe bạn nhiễu phiền
Bối rối mơ -hoang người tự nhủ
Bàng hoàng ái -loạn kẻ dè khuyên
Trời cao cắc cớ đày dân nghiện
Biết mấy oan khiên đã thệ nguyền .
Kim;Liên Kim Liên Mã
10.12.2015

BÀI HỌA CẢM TÁC 

Thả nỗi u sầu mượn bút nghiên
Người ơi chớ vội bảo ta phiền
Vườn tình bữa trước còn đang đợi
Ngõ ái hôm nào vậy đã quên
Nét chữ hao gầy trôi tận biển
Vần thơ héo rũ thả con thuyền
Nhân tình thế sự hồng nhan tủi
Trả hết duyên đời vẫn vẹn nguyên
Anhdung Duong


CHỐN ẢO

Nhiều khi làm thật mới đeo ghiền
Lắm khách đang ngồi đợi đến phiên
Họ ghét việc này - Ông bảo chuyển
Mình chê chỗ đó - Chị thêm phiền
Làng phây lắm ẻm - trần thân diễn
Chốn ảo nhiều thầy - ngứa miệng khuyên
Chuyện nhỏ lo gì anh phải kiện?
Đụng lui, đụng tới lỗ nhân quyền
Huu Chau Tran


CƠN NGHIỀN

Rằng đây ảo mộng thế mà nghiền
Bởi có nhiều khi cũng đợi phiên
Chữ nghĩa từng câu tìm thấy được
Tình thơ chẳng ngại viết triền miên
Người yêu ái mộ thường chia sẻ
Kẻ mến chân thành sẽ động viên
Đã trót yêu rồi không bỏ được
Thôi thì lại cứ thỏa cơn nghiền...
Le Ngoc Kien

NGHIỆN RƯỢU

Tàn đêm chuốc mãi cũng nghe ghiền
Chếch choáng men nồng chã đổi phiên
Bởi tại canh đời luôn ảo não
Làm cho thế sự lắm ưu phiền
Còn đâu những buổi chờ tin Nhạn
Đã hết bao ngày vọng tiếng Khuyên
Chẳng biết khi nao rồi hội ngộ
Bình đây rượu đó thỏa câu nguyền !
Mùa Thu
10.12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét