Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

VỊNH CỘT CỜ-LĐM và Thi Hữu

BÀI XƯỚNG
VỊNH CỘT CỜ
Giữa trời sừng sững lại bon chen
Cũng bởi do đời đã đặt tên
Ngất ngưởng dây luồn qua mấy lỗ…
Lều khều cột cõng đến bao phen…
Ngông nghênh mặt vác chờ ca tụng
Đỏng đảnh thân trồng ngóng ngợi khen
Ngay thẳng mà sao còn quỵ lụy
Mỗi lần thay chủ thượng cờ lên
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
VỊNH CỘT CỜ
Xa lánh một mình tưởng khỏi chen
Thân còn chẳng tiếc kể chi tên
Sao dời ngạo nghễ qua bao bận
Vật đổi luông tuồng biết mấy phen.
Tre nứa hồi xưa không kẻ ngán
Sắt đồng hiện đại ít người khen
Trời trồng phận cột chưa cho chết
Thầy tớ ngửa đầu cứ ngóng lên.
Phan Tự Trí – 27/11/2015
VỊNH LÁ CỜ
Sừng sững trời cao vậy cũng chen
Màu cờ…sắc áo kẻ xưng tên
Bao thu phất phới mong ca ngợi
Mấy hạ phì phà đợi  tụng khen
Vênh váo kìa ai khi được thế
Co ro nọ kẻ lúc không phen
Vô tri tấm vải mà đa sự
Đổi chủ thay cờ lại thượng lên
GM.nguyễn Đình Diệm
TÌNH ĐỜI 
(Hoạ nương vận )
Tình đời ai cũng muốn đua chen
Tiểu tốt nên người khó nhớ tên
Cơm gạo nhọc nhằn qua mấy bận
Bạc tiền túng thiếu trải đôi phen
Aó xơ kiệt xác nhiều anh nhạo
Giày mới nhàn thân lắm ả khen
Ba vạn sáu ngàn ngày có mấy
Thảnh thơi thơ rượu dạo đàn lên !
Trần Ngộ
CỘT CỜ LÀNG QUÊ
Một mình đứng đó chẳng ai chen
Nhờ việc chuyên làm mới có tên.
Dân lính nghiêm trang nhìn lắm buổi
Gió mưa xô dập đã nhiều phen.
Thẳng ngay dáng dấp cho đời trọng
Vững trãi tâm can đáng tiếng khen.
Đất nước tượng trưng riêng một cõi
Chào cờ trung hiếu sáng bừng lên !
Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét