Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

THẦY GIÁO VÙNG XA - Cư Nguyễn cùng thi hữu





THẦY GIÁO VÙNG XA
(Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2015)

THƯƠNG Thầy giáo ở miệt vùng xa
Núi lạnh đâu sờn vẫn thiết tha
Gánh chữ băng đèo sương buốt dạ
Mang đèn lội suối gió tê da
Yêu đàn trẻ dại ngoan hiền quá!
Chạnh đám em thơ chất phác là…
Lễ đến hương rừng thay của lạ
Mời Cô nải chuối gọi làm quà!


BÀI HỌA:

NGƯỜI THẦY TÂM HUYẾT

Dẫu tiếng thác gào chẳng ngại xa
Cầu treo lắc lẽo Thầy không tha…
Cố công đi dạy giàu nhân đức
Quyết chẳng giảng bài phớt cạnh da!
Những cánh chim non ngày tiến triển
Nhiều con tàu lớn đã như là…
Yêu đời quý trẻ ngời tâm huyết
Để lại trần gian đẹp món qùa…
Đức Hạnh
20.11.2015


LỚP HỌC VÙNG CAO

Ở tận đỉnh đồi lớp thật xa
Nơi nghèo khó khổ chẳng buông tha
Tường thưa gió thốc đông nao dạ
Mái lủng nắng tràn hạ rát da
Đi học đường rừng đèo dốc quá
Về làng ngõ núi suối sông qua
Hai mươi mười một dùng hoa lá
Tự chúc mùng nhau với tặng quà .
Lưu Xuân Cảnh
17.11.2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét