Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

CHIỀU TRÊN BẾN - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu


CHIỀU TRÊN BẾN
Âm thầm dưới bến lúc chiều rơi
Hối hả thuyền xa phía cuối trời
Ngả bóng ven bờ cây lặng lẽ
In hình cạnh bãi núi chơi vơi
Này ai bươn chải thu bao lợi ?
Nọ kẻ bôn ba nhận mấy lời ?
Đêm xuống cơ hàn không chốn trọ
Đôi dòng đời - nước gập ghềnh trôi .
Lưu Xuân Cảnh
08.10.2015

HỌA:

TÀN THU
Chiếc lá thu tàn vẫn cứ rơi
Mây còn cô quạnh phía chân trời
Người xuôi góc bể ai hay biết!
Trăng trải bên hồ gió chạnh vơi
Chớ thích hoài mơ rồi mộng ảo
Hãy nên tâm sự đẹp bao lời
Sông đời vạn nẻo. Ôi vô định!
Ta thả thuyền tình, nước cuốn trôi!
Đức Hạnh
16.11.2015


MỘT CHUYẾN RA KHƠI
Mặt biển quay cuồng lúc sóng rơi
Thuyền con lặn hụp cuối chân trời
Người bơm kẻ tát tay không chậm
Mạn rỉ be gồng nước chẳng vơi
Lưới cá khuya quăng còn ước lãi
Thừng neo sáng đứt hết mong lời
Vợ ôm mấy trẻ ngồi trông bố
Dõi mắt u buồn hướng mộng trôi
Bửu Tùng
16 .11.2015

PHỐ LẠNH
PHỐ lạnh sương mù phủ trắng rơi
Hoàng hôn lặng lẽ khuất chân trời
Chờ ai khắc khoải sầu không vợi
Dõi bạn âm thầm nhớ chẳng vơi
Kẻ chốn quê nhà thao thức đợi
Người nơi đất lạ dửng dưng lời
Thời gian nghiệt ngã vô tình tới…
Kỷ niệm theo làn nước cuộn trôi
Cư Nguyễn
16.11.2115

BẾN CHỜ
Bến vắng mơ màng chiếc lá rơi
Bầy chim vỗ cánh rẽ mây trời
Nhạt nhòa mái lá vương làn khói
Ảo ảnh lùm cây giọt nắng vơi
Chốn cũ người thương còn mãi đợi
Quê xưa kẻ nhớ chẳng thay lời
Bao giờ trở lại cho lòng ấm
Để tháng ngày buồn lặng lẽ trôi ./.
Nguyên Nhật
17.11.2015

CÀFE' NHỚ BẠN
Tặng bạn phây LBT
Ngồi nhìn giọt đắng cứ rơi rơi .
Bên cạnh Hương Giang một góc trời.
Mái đẩy câu hò lòng ước muốn .
Thuyền đi tiếng hát dạ chơi vơi .
Anh Em bên ấy cho tôi gởi .
Thân hữu nơi đay nhắn mấy lời .
Mong bạn của mình luôn sức khỏe.
Gia đình hạnh phúc mãi êm trôi .
Thảo Phước
17.11.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét