Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

NGÀY HỘI TOÀN DÂN



                                                              Di tích cọc Bạch Đằng
THƠ MỜI HỌA

NGÀY HỘI TOÀN DÂN
Lộng gió trời Nam dậy sắc hồng
Soi từng ngõ vắng , mọi dòng thông
Làng quê sánh bước bên thành thị
Xưởng máy kề vai với ruộng đồng
Rộn rã chim hòa vang đỉnh núi
Từng bừng cá lượn rộn lòng sông
Xuân về tỏa nắng, tàn đông giạt
Lộng gió trời Nam  dậy sắc hồng .
Phạm Duy Lương

BÀI HỌA

HỘI DIÊN HỒNG
Nước Nam còn mãi hội Diên Hồng
Trên dưới một lòng, mỗi đạo thông
Diệt ác! âm vang rền phố chợ
Trừ gian! nổi sóng dậy bưng đồng
Thề đem xác giặc phơi đồi núi
Quyết lấy xương thù quẳng biển sông
Gấm vóc giang sơn, tan lạnh giá

Nước Nam còn mãi hội Diên Hồng.
Phan Tự Trí – 03/11/2015


HÀO KHÍ LẠC HỒNG!
Hào khí hùng anh giống Lac Hồng
Trí tài thao lược thảy viên thông
Tuyên ngôn Thường Kiệt lừng quan ải
Đại cáo Ức Trai khảm trống đồng
Xác giặc phơi thây đen hẻm núi
Máu thù đứt mạch đỏ bờ sông
Rồng Tiên dũng mãnh nguồn Nam Việt
Hào khí hùng anh giống Lạc Hồng
Lê Đăng Mành




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét