Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

LỠ CÁNH CHIM ÂU - Thy Lệ Trang và Trần Văn Hạng

LỠ CÁNH CHIM ÂU
Thể Thuận nghịch độc

Đọc thuận

Châu  đẫm mi buồn giăng tím sim
Lỡ tình tan nát xé con tim
Sầu đêm phủ xám mây thầm lặng
Nhớ lá ươm vàng thu vắng im
Câu chửa trọn câu dù bạn gọi
Mộng chưa tròn mộng dẫu ai tìm
Âu Tây cách biệt xa vời vợi
Sâu hút  trời quê... chim hỡi chim !

Đọc nghịch

Chim hỡi chim... trời quê hút sâu
Vợi vời xa biệt cách Tây Âu
Tìm ai dẫu mộng tròn chưa mộng
Gọi bạn dù câu trọn chửa  câu
Im vắng thu vàng ươm lá nhớ
Lặng thầm mây xám phủ đêm sầu
Tim con xé nát tan tình lỡ
Sim tí́m giăng buồn mi đẫm châu !
Thy Lệ Trang



NHỚ XƯA - Thuận nghịch đọc
Thơ Trần Văn Hạng
  

Châu giọt rớt buồn khóc tím sim
Vận thời vương vấn khởi se tim
Sầu nghiêng nón tựa khuôn ngơ ngẩn
Hận khép lòng hờ dáng lặng im
Câu bóng phút giờ hoài vọng tưởng
Vẽ hình năm tháng mãi mong tìm
Âu lo những nhớ riêng ai biết
Sâu thẳm biển trời… Ơi cá chim.

 “Đọc nghịch”

Chim cá ơi ! Trời biển thẳm sâu
Biết ai riêng nhớ những lo âu
Tìm mong mãi tháng năm hình vẽ
Tưởng vọng hoài giờ phút bóng câu
Im lặng dáng hờ lòng khép hận
Ngẩn ngơ khuôn tựa nón nghiêng sầu
Tim se khởi vấn vương thời vận
Sim tím khóc buồn rớt giọt châu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét