Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

LẠI NÓI CHUYỆN THƠ – Nguyên Nhật cùng quý hữu



LẠI NÓI CHUYỆN THƠ

Tôi rằng NHỊ TỨ LỤC phân minh
Ai NGŨ ĐỘ THANH cứ mặc tình
Xướng họa đôi dòng chơi phớt tỉnh
Giao hòa mấy đoạn chán làm thinh
Lòng khuyên ghép vận nên suy tính
Dạ nhủ chèn câu phải định hình
Luật viết thơ đường nay đã chỉnh
NHẤT TAM NGŨ luận chẳng cần binh ./.
                                     Nguyên Nhật
                                       3.11.2015

BÀI HỌA:

KHUYÊN TA

Cứ ngỡ mặt trời tỏa ánh minh
Nào ngờ phạm luật vẫn vô tình
Vào phây mới tỏ mình vơi tính
Đáp họa chưa tường bạn lặng thinh
Ngũ Độ…câu từ còn lắm bịnh
Thi Đường vận đối cũng vô hình
Khuyên ta thùng rổng thời an tịnh
Kẻo họ chê cười chẳng biết binh ./.
                                 Đức Hạnh
                                 3.11.2015

LẠI NÓI CHUYỆN THƠ

Thơ Đường NHỊ TỨ LỤC cần minh
NGŨ ĐỘ THANH ghi phải có tình
Chữ nghĩa gieo vần luôn rõ tỉnh
Ngôn từ cấu tứ phải nên binh
Vào câu thích mượt hoài toan tính
Chọn ý cầu hay mãi tạo hình
Hạt tất phong yêu thì tránh chỉnh
NHẤT TAM NGŨ luận tiếng im thinh
                                   Thanh Long
                                    3.11.2015

CŨNG NHƯ LÀM DÂU
Viết nối với Mùa Thu
Mặc kệ người đời chẳng biện minh
Khen chê tốt xấu chuyện thường tình
Đôi vần xướng họa cho tươi tỉnh
Mấy chữ giao hòa chớ lặng thinh (MT)
Lỡ đọc không hay đừng khó tính
Còn thơ có dỡ hãy xem hình
Nhiều khi viết vội nên chưa chỉnh
Biết phải làm sao giỏi cứ binh ./. (NN)
        Nguyên Nhật & Mùa Thu
                    3.11.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét