Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

HOÀNG HÔN XỨ NGƯỜI - Xướng: Trần Văn Hạng - Họa: Trương văn Luỹ, Lộc Bắc




Xướng:
HOÀNG HÔN XỨ NGƯỜI

Lơ lững ai treo chiếc bách đây
Nắng nghiêng chao dáng lộ hao gầy
Lưng trời cánh nhạn xuôi ngàn núi
Bóng nước hồ trong gợn áng mây
Cảnh gợi hồn vương thời dĩ vãng
Chiều buông dạ ngẩn tuổi thơ ngây
Vọng về một thuở xa xăm ấy
Cảm xúc trào dâng mắt lệ đầy.
                             Trần Văn Hạng

Họa:
MÙA ĐÔNG CẢM

Như bao đông giá đổ về đây,
Đè nặng hàng dương quặn trúc gầy.
Phố xá một màu lai láng tuyết,
Quê nhà hai ngã mịt mùng mây.
Khơi nguồn bút hứng câu chưa trọn,
Vịnh khúc thơ lòng ý  đã ngây.
Xe cộ thẳng đường đi hiếm thấy,
Quay đầu tuột dốc đứng rên đầy.
                       IOWA 21-11-2015,
                        Trương văn Luỹ


THU NGOẠI

Tự hỏi tại sao ta sống đây?
Sương mai, cây trụi dáng trơ gầy
Hè đường lá rụng vàng trong gió
Trời rộng chim bay trắng tựa mây
Đất nước thanh bình nuôi mộng lớn
Tha hương tan tác mắt buồn ngây
Tuổi già trước gió đèn leo lắt
Ước vọng viễn vông khó lấp đầy?

Lộc Bắc
Nov2015



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét