Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

GIÀN CHANH...- Bichyen Nguyen cùng thi hữu



GIÀN CHANH ...
" Hình ảnh vườn nhà"
Nắng trải chiều nay đọng cửa mành
Xa nhìn cột ngõ thấy giàn chanh
Vòng qua trái lửng tròn ươm nhánh
Trở lại đàn chim tỉa nụ cành
Cảnh vật như chìm trong mộng thảnh
Khu vườn dịu đắm chốn hồn thanh
Hoàng hôn chiếu rạng ngang bờ cạnh
Ánh mặt trời nghiêng mọc nửa vành.
Bichyen Nguyen
09. 11. 2015

BÀI HỌA:

VƯỜN YÊU
Vườn khuya trăng ngã lọt qua mành
Nguyệt quế nồng nàn với bưởi, chanh
Suối ái xôn xao đêm nhạc thánh
Nguồn thơ rạo rực lá hoa cành
Ngỏ tình chim hót càng vui cảnh
Lối mộng em cười cũng gợi thanh
Giá rét mùa đông nào buốt lạnh
Khi tim hòa nhịp đã chung vành.
Đức Hạnh
10.11.2015


CHANH NHÀ
Hoàng hôn nhẹ vướng trải sân mành
Tỏa nắng hanh chiều rạng rỡ chanh
Xõa phủ nhà sau tròn trịa nhánh
Trùm ôm ngỏ trước phẳng phiu cành.
Mơm vào lạnh buốt chua hồn mảnh
Uống tận ôn hòa thắm dạ thanh
Mấy bận xa vườn nay đã rảnh
Về thăm lá quả trĩu nghiêng vành.
Văn Thơ
09. Nov. 2015


GIÀN CHANH LEO
Giàn tranh xanh lá đọng nắng chiều
Cột chống bốn bề dáng liêu xiêu
Ngọn rủ đôi hàng buông mành liễu
Gió phất lơ thơ tỏ dáng Kiều
Dáng cô thôn nữ trông đến điệu
Liếc mắt đưa tình đến là kiêu
Hoàng hôn xuống muộn ngàn tia chiếu
Ánh mặt trời soi cảnh mỹ miều.
Đức Solex
Hà Nội 9.11.2015

CHIỀU MƠ...
Chiều mơ cảnh đẹp nắng xuyên mành
Gió ngẩn ngơ đùa cuộn gốc chanh
Lộng ngát khung trời cây trổi nhánh
Nồng hương khoảng lặng lá ru cành
Xao lòng nhẹ bước hồn thơi thảnh
Luyến dạ ngây nhìn bởi sắc thanh
Lại ước bên người vai sát cánh
Cùng câu chuyện thỏa mắt đưa vành.
Vương Đào
09. 11. 2015

NGÕ GIÀN CHANH
Chiều nay nắng trải thẫm khung mành
Thấy cổng ong vàng rợp ngõ chanh
Nặng quả đu mình bên kẽ nhánh
Bồng hoa nghến cổ giữa khe cành
Bầy chim đã lượn theo trời thảnh
Lũ Bướm bay về gọi ổng thanh
Hỏi cớ vì đâu mà khẽ lạnh
Vầng dương xệch méo cả luôn vành
Quang Hà
09. 11. 2015

TRẢ NGHĨA
Một chút lùa hương vãn cửa mành ,
Thơm mùi thoảng gió tự giàn chanh !
Chiều hong quả trĩu sai từng nhánh ,
Tối phủ chùm hoa đẫy nụ cành !
Giã đá đường pha dùng tuyệt hảo ,
Ngâm dầm mật muối để tiêu thanh !
Vườn chăm sóc kỹ trong ngày rảnh ,
Trả nghĩa trồng vun trái nặng vành !
Tuấn Tôn
09. 11. 2015

NGƯỜI ĐẸP VƯỜN CHANH.
Trưa ngồi nhỉ mát tận sau mành.
Thấy cảnh nhà em rộ những chanh.
Bướm lượn ong vờn quanh quẩn nhánh.
Vui đùa bởn cợt gió rung cành.
Bên thềm vẳng tiếng lời thanh thảnh*
Cạnh gốc tôi ngồi nếm vị thanh.**
Bẻng lẻng cô nàng đi tới cạnh.
Mỉm cười phe phẫy chiếc khăn vành .
Phạm Văn Niêm
09. 11. 2015

*giọng trong trẻo
**uống nước chanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét